BBCVietnamese.com

21 Tháng 10 2008 - Cập nhật 10h02 GMT

Nhẹ cân, ngực lép miễn đi xe máy?

Bộ Y tế Việt Nam vừa ra quy định gây tranh cãi, cấm những người cao dưới 1m45, vòng ngực trung bình dưới 72cm được lái xe máy trên 50 cc.

Theo Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người điều khiển phương tiện giao thông, những ai cân nặng dưới 40kg, lực bóp tay thuận dưới 26kg, lực kéo thân dưới 70kg, cũng không được cấp phép lái xe hạng A1 (trên 50 cc).

Bảo vệ quyết định này, tiến sĩ Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, nói với báo chí trong nước rằng nhà quản lý đã tính đến những người không đủ chiều cao, cân nặng.

'Chấp nhận thiệt thòi'

Nhưng ông cho rằng: "Đối tượng đó không nhiều, họ cũng phải chấp nhận thiệt thòi vì chuyện an toàn giao thông."

Báo Pháp Luật TP. HCM dẫn lời tiến sĩ Tường nói vòng ngực là chỉ số "đánh giá thể trạng sức khỏe...bởi nó có chức năng hô hấp".

Tuy vậy, báo Pháp Luật TP. HCM cũng dẫn lời một số chuyên gia y tế không đồng ý về quy định "ngực lép".

Tiến sĩ Cao Văn Thịnh, Bệnh viên Nhân dân 115 ở Sài Gòn, nhận xét vòng ngực dưới 72cm không đủ để kết luận về sức khỏe.

Theo ông, "nếu đưa ra quy định cứng nhắc...sẽ không thuyết phục người dân."

Trong khi đó, Bộ Trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Hồ Nghĩa Dũng thừa nhận chỉ mới nghe thông tin qua báo, nhưng cho rằng những tiêu chuẩn mới là "cần thiết".

Được biết Bộ Y tế đã gửi văn bản cho chính phủ và nếu được duyệt, sẽ được áp dụng 15 ngày sau khi chính phủ ra công báo.

Quý độc giả nghĩ gì về quy định của Bộ Y tế Việt Nam? Liệu quý vị có bị ảnh hưởng vì quy định này? Xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.


Lee
Chắc các vị bị nhiễm khá nặng các cuộc thi hoa hậu ở Viêt Nam rồi, cứ nghe nhắc tới số đo vòng ngực lại nghĩ ngay đến số đo vòng 1 của chị em. Ở đây có nói rõ số đo vòng ngực liên quan đến chức năng hô hấp cơ mà.

Cá nhân tôi nghe khi qua cũng thấy hơi nực cười nhưng suy thấy vẫn rất hợp lý. Thực tế có rất nhiều trường hợp tai nạn khi người điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái liên quan đến sức khỏe.

Bin
Ở Việt Nam có nhiều cái lạ. Khi muốn quản lý cái gì, thì Bộ nào, cơ quan nào cũng muốn quản lý. Còn khi có chuyện gì đó, thì thường đổ lỗi cho các nơi khác.

Thử xem tất cả các lĩnh vực có phải như vậy không? Vụ sữa melamine chính Bộ nói không có nhập từ Trung Quốc, sau công luận phát hiện ra nhập bằng đường chính thức, có cấp phép đàng hòang.

Nhiều quy định do mấy tay ngồi phòng máy lạnh, xem fashion show, 9i u lich nước ngòai liên tục , có biết gì về đời sống dân làn đầu. Ngay chính báo chí Việt Nam khi bình luận vấn đề này cũng dùng một từ duy nhất đúng đắn để miêu tả cái gọi là quy định của Bộ Y tế : RẢNH. Đúng vậy, quá rảnh nên mới đẻ ra các đề án, quy định như trên.

Smallwoman, Việt Nam
Chị em phụ nữ chúng tôi vì sức khoẻ con cái, vì tương lai xã hội nên cho con bú không quản mệt nhọc và phải chịu thiệt thòi là "ngực lép". Vì hạnh phúc và sức khoẻ gia đình, các ông chồng đổi trái bồng thành trái mướp.

Trước đây bố mẹ không đủ ăn nên tôi còi, chỉ cao 1m48! Muốn thân hình rất cân đối nên cân nặng 39,6 kg tôi thấy hợp lí. Hai đứa con rút hết sữa nên ngực bây giờ chỉ còn 71,8 cm. Tôi đi tập thể dục hai lần/tuần. Sức khoẻ rất tốt, chạy marathon tốt, nhưng thể dục không làm ngực to lên như những người béo phì ngồi thở hổn hển được.

Vậy 20 năm đi xe 110cc không tai nạn, bây giờ phải đi xe đạp a? Xe dưới 50cc ở đâu? Tiền ở đâu để mua? Làm gì bia rượu để uống, có bơ sữa để ăn để béo phì? Nếu béo lên cái thùng phi di động l! i không lái được xe, lại bị chồng bỏ. Pháp luật ơi cứu tôi với!

Minh, Melbourne
Chưa có thống kê hay bất cứ nghiên cứu nào về mối liên quan giữa tai nạn giao thông và chiều cao cũng như cân nặng của người điều khiển phương tiện. Cứ ra lệnh cấm cái đã - thế mới lạ!

Song có thể khẳng định chắc chắn là phần lớn những người thấp bé nhẹ cân là những người nghèo trong xã hội Việt Nam: cực khổ, vất vả, thiếu dinh dưỡng, dễ ốm đau, thiệt thòi đủ đường. Đã cấm bán hàng rong và xe tự chế - hai kế sinh nhai phổ biến của người nghèo, nay lại hạn chế sự đi lại của họ. Thử hỏi tính nhân văn, tính do dân vì dân của chế độ CS ở đâu?

Ngày vì người nghèo 16 hay 17/10 đâu có thấm gì so với những điều khổ sở lo toan mà họ phải chịu đựng 364 ngày còn lại trong năm? Đang có dự án khắc tên mấy mươi ngàn tiến sỹ Việt Nam đương đại lên bia đá trong công viên Văn Miếu - xin đề cử tiến sỹ Trần Quý Tường cho giải "bia miệng ngàn năm".

Thanh
Các bác không biết đấy thôi để ra một quyết định này phải tốn vài trăm triệu của tiền của dân đó. Quyết định này cũng phải thực hiện dựa trên những nghiên cứu.

Nhưng không phải một cuộc nghiên cứu nghiêm túc và có sự tham gia của nhiều ban ngành cùng với ý kiến của người dân.

Bộ sậu nghiên cứu chỉ tập hợp vài ông bụng to, đầu nhỏ, mắt mờ, vì vậy khi ra quyết định về an toàn giao thông mà chẳng ăn nhập gì đến an toàn gì cả. Có hay không là mấy ông sản xuất sửa kích thích phát triển đột biến và mấy phòng thẩm mỹ viện mừng thầm. Hỏi mấy ổng luận cứ khoa học nào để quyết định người lùn hơn 1.45 không thể đi xe phân khối lớn hơn và ngực lép đi xe không an toàn thì mấy ổng sẽ à ơi dí dầu ngay.


Ngực to mới là là nguy cơ gây tai nạn. Ra đường gặp cô nào đó khoe bộ ngực nửa kín nửa hở, đố ông đàn ông nào mà không vượt qua mặp để liếc một cái qua gương chiếu hậu mà chẳng cần để ý đến phía trước. Lẽ ra ngài "tiến sĩ" Tường nên cấm phái đẹp ngực to điều khiển xe máy vì dễ gây nguy hại cho người khác.

Pinochio
Đảng và Nhà Nước luôn tuyên truyền là không duy tâm nữa (vì đã phạm sai lầm này quá nhiều và dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng" là đưa đất nước tụt hậu hơn nửa thế kỷ so với các nước trong vùng), nay lại ra một kiểu quy định duy tâm mới!

Muốn biết người nhẹ cân, thiếu chiều cao..v.v. có gây tai nạn giao thông nhiều hơn người khác hay không thì phải làm nghiên cứu và thống kê (phải giao cho tổ chức độc lập tiến hành chứ không phải vừa đá bóng vừa thổi còi, điều này cũng khó khăn ở VN khi kiếm một tổ chức độc lập thật sự trong nước. Nhưng có lẽ khả thi khi mướn công ty độc lập ở ngòai nước có uy tín để làm).

Đằng này chỉ dựa vào vài ông Tiến Sĩ, ý thích của vài quan chức cao cấp ...là ra quyết định ngon ơ, mà không cần biết ! Nhân Dân phải gánh chịu hậu quả ra sao! Tại sao không ra quyết định không cho những ông có bụng to béo lái xe đi, họ có thể bị cao huyết áp và đột quỵ bất ngờ; nó cũng giúp các ông Giám đốc giảm cân, tốt cho sức khỏe. Uống rượu bia say xỉn lái xe là nguy hiểm mà không lo ngăn cấm ráo riết mà đi lo chuyện trên trời dưới đất gì đâu! Đúng là làm quan ở VN tôi sướng thật, không cần lo cho Dân chỉ lo nghĩ ra chuyện động trời là được rồi!!!

Hoàng Minh, Westminster, USA
Chuyện này thì các anh công an giao thông vui sướng rồi. Thoải mái ngừng xe những cô gái đẹp mà đo vòng ngực ... Phục vụ cho Đảng thì lãnh đạo tặng thưởng lại ... hết lời.

Zero In
Lại thêm một cách làm khó dễ để được đút lót đó mà.

TN
Thật là buồn cười cho lời phát biểu của ông Tiến sĩ Tường. Không hiểu căn cứ vào đâu mà ông bảo ngực lép, thiếu chiều cao, thiếu cân nặng là không đủ sức khỏe?. Có lẽ xin nói thêm ở VN người tật nguyền thường bị kỳ thị, không được thế này thế nọ vô tình làm họ mặc cảm về mặt tâm lý, bị đẩy ra ngoài cộng đồng. Hãy đối xử với họ đồng đều để họ có cơ hội phục vụ và hòa nhập vào xã hội, đừng để họ trở thành người khuyết tật trong não.

Ông xếp của tôi là một người bị liệt cả hai chân trong một tai nạn xe hơi thế mà ông vẫn lái xe đi làm như một người bình thường. Ông dùng loại xe lăn tay xếp được, có thể tháo 2 bánh rời ra. Chiếc xe hơi của ông được gắn thêm hai bộ phận đơn giản vào bàn đạp ga và thắng. Ông làm rất nhiều tiền bằng đôi tay còn lại vì giỏi về computer. Đây là chuyện bên Mỹ...và những người lùn, khuyết tật không ai nhìn họ với con mắt khác lạ. Bộ hết chuyện gì làm hay sao mà các ông bày ra nhiều thứ kỳ quặc như vậy?

Ẩn Danh
Tôi có nhiều người bạn ở Mỹ, Anh, Pháp toàn là người VN đã lớn tuổi, không cao quá 1m45 vẫn có driving licence, lái xe đi làm hàng chục năm nay. Đây là những nước công nghiệp tiên tiến, xe hơi, xe máy xuất phát từ đây, không lẽ họ dốt hơn ngài Tường, hàng trăm năm nay để cho những kẻ 'thiểu năng sức khoẻ' lêu lỏng ngoài đường gây ...mất an toàn giao thông cho xã hội?

Gking, Sài Gòn
Những quy định kiểu này nếu đem áp dụng chỉ tổ nảy sinh tiêu cực. Hay các bác bộ Y tế dạo này không có việc gì làm hoặc mờ nhạt quá nên gây sự chú ý? Tốn tiền thuế của dân để trả lương cho các bác. Càng ngày càng buồn với các công bộc của dân. Chắc bác tiến sĩ này nghe nói sắp có Văn Miếu 2 khắc tên các tiến sĩ thời hiện đại nên muốn có tí công trạng ghi vào đó cho đỡ đơn điệu?

Quang
Lái xe 2 bánh mà như tuyển phi công không bằng! Thêm qui định là thêm luồn lách suy ra là thêm tiền vào túi các quan.

Conan
Đọc cái qui định này cười ra nước mắt. Nhưng các bạn ngực lép, thiếu cân cứ yên tâm khi đi khám sức khỏe chỉ cần nhét vô túi vài cục sắt, mặc áo cho dày lên để đo ngực & nhớ "bo" cho nhân viên khám sức khỏe thì OK.

Dân VN có nhiều chiêu để đối phó với mấy cái qui định kiểu này, chỉ là chuyện nhỏ.

Minh, Melbourne
Người khuyết tật ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn phiền toái khi sử dụng các phương tiện giao thông cũng như các công trình công cộng, vì chưa có giải pháp thiết kế đảm bảo cho họ có thể tiếp cận cũng như sử dụng. Người ta lại hạn chế, có thể nói gần như là tước quyền đi lại của những người lành lặn, song thiếu vài cm chiều cao và vài kg cân nặng so với cái tiêu chuẩn mới kỳ quái này.

Hy vọng bộ y tế nước CHXHCN Việt Nam trong tương lai đừng có ra quy định cấm những người thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng đến bệnh viện khám chữa bệnh, viện lý do là họ không có khả năng thanh toán viện phí (!!!) nên tốt nhất ngồi nhà?

Ridicule
"Lùn" thì còn có lý khi nói rằng "nguy hiểm" khi lái xe gắn máy (vì chống chân không tới!). Chớ còn nói "phải có thêm bộ ngực nở nang" mới lái xe gắn máy an toàn (đủ sức khỏe hảm phanh, bóp thắng) thì e rằng "như chuyện khó tin nhưng có thật!".

Và từ đó suy ra những bạn gái nào có bộ ngực "rực lửa" như cô đào M.Monroe Mỹ sẽ "tham gia giao thông" an toàn ở đất nước VN hơn những chị em có bộ ngực "khá khiêm nhường" như cô đào Audrey Hepburn!

Huy Nguyên, Hoa Kỳ
Mèn ạ . Thế mà mình cứ nghĩ là dân Mỹ vui tính nhất thế giới. Phen này ông quyết đi buôn silicon bơm ngực, cũng cần noi gương Trần Tế Xương năm xưa biết thức thời chứ nhỉ.

Shortman
Tôi may mắn cao 1m50 nên mấy hôm trước mừng quá: được phép lái xe máy trên 50cc! Hôm nay biết được thêm quy định phải có bộ ngực "đô con" (nở nang) nữa thì mới được phép lái xe, vậy là "thua" rồi.

Rồi đây các thẩm mỹ viện sẽ hốt bạc: phụ nữ ngực lép phải đi "nâng" cho đủ tiêu chuẩn; các phòng thể dục cử tạ sẽ mở thêm để đón những thanh niên có bộ ngực "omega" (xẹp lép) như tôi! Buồn cười thật cho những quy định thiếu tính khả thi đem áp dụng ở xứ VN này!

Nobody
Nước Thái lại sướng rồi, quả này thế nào cũng có nhiều chị em sang bên đấy nâng ngực. Tôi cũng đề nghị khắc tên tiến sĩ Trần Quý Tường lên bia ở Văn miếu quốc tử giám.