Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 12 2008 - Cập nhật 06h25 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Ấn tượng của bạn về Việt Nam 2008?
 
Bảng điện ở ngân hàng Agribank tháng Hai 2008
Thị trường chứng khoán Việt Nam trồi sụt thất thường
Năm 2008 là một năm Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý.

Trong năm nay, nền kinh tế đối phó với lạm phát tăng tới 23%, cao nhất trong gần 20 năm.

Sau nhiều năm tăng trưởng trên 8%, năm nay GDP của Việt Nam chỉ đạt 6.23%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự đoán năm 2009 Việt Nam chưa hết khó khăn, vì thế giới rơi vào khủng hoảng kinh tế.

Hình ảnh quốc tế

Cũng trong năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam đảm đương cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Chính phủ xem đây là một minh chứng cho vị thế được nâng cao của Việt Nam trước quốc tế.

Nhưng mặt khác, một loạt bê bối cũng là cho người dân đặt câu hỏi về hình ảnh đất nước.

Trong một diễn biến chưa từng có, Nhật Bản tạm ngừng cấp ODA cho Việt Nam để đòi có điều tra rốt ráo cáo buộc đưa và nhận hối lộ PCI.

Nhiều người cũng cảm thấy hoang mang cho hình ảnh Tổ quốc trước các vụ như cán bộ ngoại giao ở Nam Phi bị nghi buôn lâu sừng tê giác, Cộng hòa Czech ngưng cấp visa cho người Việt.

Xã hội dân sự

Trong năm 2008, quan hệ giữa nhà nước và xã hội được đánh dấu bằng cuộc đối đầu hiếm có của Giáo hội Công giáo quanh chuyện đòi lại đất ở Tòa Khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà.

Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, càng trở nên gay gắt sau một phát biểu gây tranh cãi của Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt.

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ
Nhật tạm dừng ODA vì cáo buộc đưa và nhận hối lộ PCI

Nhưng điều không thể phủ nhận là những sóng gió đó, gồm cả tuyên bố của Hội đồng Giám mục bênh vực cho các giáo sĩ ở Hà Nội, là điều không thể xảy ra cho đến gần đây.

Blog, một hình thức báo chí công dân, đã là một điểm nhấn từ năm trước đó và tiếp tục lớn mạnh trong năm 2008.

Sau khi xảy ra “vụ án báo chí”, với án phạt cho hai phóng viên Thanh Niên, Tuổi Trẻ cùng sự ra đi của một loạt nhà báo cấp lãnh đạo, có người cho rằng blog trở thành nguồn thông tin độc đáo, khác với truyền thông chính thức đang đi “lề phải”.

Trong những ngày cuối năm, Việt Nam ra quyết định chính thức cấm các blogger truyền đi hoặc đặt đường link liên quan tới các nội dung ‘chống lại nhà nước, tiết lộ bí mật quốc gia, an ninh và kinh tế’.

Chưa rõ liệu thế giới mạng sẽ chịu ảnh hưởng ra sao một khi nhận được sự “quan tâm” giống như dành cho báo chí của nhà chức trách.

Với độc giả BBC, Việt Nam năm 2008 để lại những ấn tượng gì cho quý vị?

Mời quý vị chia sẻ cảm nhận, bình luận bằng cách gửi thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.


D-Man
Dường như số comments của Việt Kiều vẫn còn đông đảo hơn từ chính Việt Nam, dù đã có sự chuyển biến lớn từ người đọc trong nước.

So sánh số dân trong nước gấp hơn 8 lần tổng cộng với Việt Kiều, tôi nghĩ thời gian tới khi điều kiện tiếp xúc hiện đại và tiện nghi hơn, lượng comments từ chính nội lực sẽ lớn lên, tạo môi trường bình luận sôi nổi và có sức ảnh hưởng hơn.

Điều đáng mừng là, dù hầu hết các comment từ Việt Kiều, dễ để ý với cách viết và nói khác so với người Việt trong nước, vẫn liên tục chỉ trích và bình phẩm theo hướng tiêu cực.

Nhưng đã không còn xuất hiện những tư tưởng cực hữu với các ý kiến lật đổ, bạo loạn và mạt sát nặng nhẹ nữa. Để có được điều này đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng dù thế nào đi nữa, riêng tôi vẫn cảm thấy không khí bình luận đang đi đúng hướng, dần chuyển sang những vấn đề có tính xây dựng hơn dù ít hay nhiều.

Hy vọng sang năm mới, hình ảnh Việt Nam trong nước lẫn trên trường quốc tế sẽ khởi sắc và đạt được nhiều chuyển biến.

Những yếu kém cần được nói ra, cần được bàn bạc và tìm hướng giải quyết. Những tiến bộ cần đuọc phổ biến, cần được nhân rộng và tìm cách phát huy. Để năm Kỷ Sửu sắp đến, mọi người dân đều chung tay vượt khó, nỗ lực truy cầu hạnh phúc và luôn luôn giũ mãi niềm hy vọng to lớn về hai tiếng Việt Nam.

Sáng
Xã hội muốn phát triển không dựa vào phản biện mà dựa vào sự tự kiểm điểm cá nhân. Mỗi người 1 ý thức tự xây dựng 1 chính thể độc lập về tư duy và chính trị. Chống phá phê phán lẫn nhau sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực không thể lường trước được.

Việt Tú
Mặc dù cố gắng duy trì tăng trưởng nhưng lạm phát quá cao, đàn áp đình công duy trì lợi tức để kiểm soát lạm phát thì rất vô nhân đạo.

Thay vì cởi mở về tự do ngôn luận thì lại trấn áp để bảo vệ tham nhũng, đưa VN tụt hậu và làm hình ảnh VN quá tệ trước cộng đồng thế giới.

CP VN đã không thực hiện và không có kế hoạch thực hiện được một hệ thống rau va thực phẩm tươi đông lạnh để đề kháng trong một bối cảnh chiến tranh hóa học, thí dụ Ha Nội lụt lội là ăn toàn thực phẩm TQ.

Kế hoạch mở rông và phát triển Hà Nội là một thất bại, Hà Nội phải kế hoạch và phát triển như một thành Thăng Long của thế kỷ 21 trong bối cảnh cả chiến lược và chiến thuật. Hà Nội nên là thành phố được bầu cử tự do để lựa một hội đông thành phố để đưa Thăng Long lên trong 1000 năm tương lai.

Hiếu Lê
Ấn tuợng của năm 2008 là những hạt mầm của "xã hội dân sự" đã được gieo trên đất nước này. Đầu tiên là tiếng nói của các gíao dân trong vụ đòi đất được lắng nghe và nhượng bộ, nhà cầm quyền tuy có những biện pháp mạnh tay nhưng không dám công khai và thách thức dư luận thế giới như trước.

Kế đến là các vấn đề hệ trọng của chế độ được bàn công khai: bầu cử chủ tịch xã, Đà Nẵng bầu thị trưởng theo phổ thông đầu phiếu chứ không chỉ định từ trên, yếu kém của hệ thống lập pháp được thừa nhận và đang khắc phục khẩn trương.

Cuối cùng, vai trò của Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế. Dù có những yếu kém, chậm chạp và lúng túng nhưng điều đó cho thấy Chính Phủ đã bắt đầu "vỗ hai tay" cho 2 cơ chế của thị trường vận hành. Mong rằng trong năm 2009, một năm được cảnh báo rất khó khăn, những hạt mầm cho "xã hội dân sự" phát huy và nảy nở thêm nữa.

Nguyễn Huy Toàn, Hà Nội
Nếu không thay đổi hệ thống luật pháp để tạo ra cơ chế bầu cử mới kể cả điều lệ Đảng cũng phải thay đổi.

Làm sao toàn đảng được chọn người đứng đầu trong Đảng toàn dân được bầu chọn người đứng đầu nhà nước để chấm dứt cơ chế mua quan bán chức đã tồn tại hàng chục năm nay. Có như vậy đất nước mới thoát khỏi quốc nạn tham nhũng nguyên nhân đẻ ra mọi tệ nạn khác.

Tony Truong, CHLB Đức
Một số cảm nhận của tôi về năm 2008 Về kinh tế: sau tăng giá chóng mặt khiến người lao động rên xiết là một thời kỳ giảm phát làm bà con buôn bán tiểu thương thêm mệt mỏi. Chính phủ không làm tốt chính sách kìm giá. Về xã hội: tuy là có các vụ đấu tranh Công giáo và các vụ phanh phui tham nhũng nhưng đã được Nhà nước giải quyết ổn thỏa theo cách "truyền thống" rồi. Một lưu ý là trong năm 2008 không có một vụ phanh phui tham nhũng nào đình đám. Kể cả vụ PCI vẫn chưa có tin tức chính thức gì. Không biết ngành Công an nói gì về điều này?

Mảng giáo dục không thật sự có tiến bộ gì đáng kể từ ngày vị bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân được báo chí tung hô rất nhiều khi nhậm chức. Còn hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thì ngoài chuyện Czech, Nam Phi cũng cần kể đến đánh giá không được tốt của các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và quyền lợi nhà báo trong năm 2008. Chốt lại một điều: Thủ tướng và Chính phủ không thật sự tạo được một bước tiến trong năm 2008 mà thế giới và nhân dân từng kỳ vọng vào họ.

Linh
Cách nói của bạn Dung Hà Nội và Hữu Anh HCM là cách nói bao biện cho những cái xấu xa trong xã hội bây giờ. Tôi xin nói thẳng nhé.

Đúng là nơi nào cũng có tham nhũng nhưng khác nhau ở chỗ: tại Mỹ trong 1000 ông đang làm trong chính quyền thì đố mà tìm ra một ông tham nhũng, còn tại VN trong 1000 ông đang làm trong chính quyền thì đố mà tìm ra một ông không tham nhũng.

Tại Mỹ trong 1000 ông đang làm trong chính quyền thì đố mà tìm ra một ông "dốt" còn tại VN trong 1000 ông đang làm trong chính quyền thì đố mà tìm ra một ông "ít dốt".

Nói Thẳng, Hà Nội
Tôi thường hay vào BBC để xem tin và tôi cũng đọc khá nhiều các bài bình luận của mọi người kể cả trong nước và ngoài nước. Tôi không bình luận gì nhưng tôi đặt ra mấy câu hỏi sau đây để các bạn xem nhé: 1- Nếu các bạn là người lãnh đạo VN thì các bạn sẽ làm gì trong để VN đi lên mà không gặp khó khăn gi?. 2- Các bạn là người VN vậy thì các bạn đã làm được những gì để đưa đất nước đi lên? 3- Các bạn có phải là người hoàn hảo không? 4- Có bao nhiêu phần trăm việc các bạn làm sai mà các bạn tự giác đứng ra nhận trách nhiệm?

Người xem
Riêng về kinh tế thì đừng nên trách không Việt Nam, trong tình hình khủng hoảng tài chính này. Còn một sự kiện nữa là việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội.

Rocket
Việt Nam năm vừa qua có khoảng 10 sự kiện lớn và được nhân dân quan tâm thì xem ra đến gần hết là những sự kiện không hay hò gì. Nổi bật nên có lẽ là những vụ siêu tham nhũng, những bắt bớ phong trào dân chủ và nhân quyền, xiết chặt tự do báo trí và suy giảm kinh tế.

Hữu Anh HCM
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại! Không thể chấp nhận tất cả nhưng cũng không thể phủ nhận tất cả! Con người sinh là đứa trẻ! Quy luật mâu thuẫn và phủ định biện chứng sẽ xây dựng lòai xã hội, đất nước tiến bộ hơn!

Trước khi bình luận: hãy nghĩ một ý: Ta đã làm gì cho tổ quốc và tổ quốc đã làm gì cho ta. Tôi nhận thấy các vị đạo đức giả quá.Tất nhiên tôi rất buồn vì các hành vi của một số người Việt. Nhưng quí vị chỉ biết phê phán. Hãy xem thử có quốc gia nào không có kẻ xấu?

Mỹ ,Nhật ,Pháp hay Trung hoa? Chúng ta còn nhiều việc phải làm, cần giáo dục và thực thi pháp luật nghiêm minh,công bằng và không đảng phái.

Điều đáng nói là sự việc liên quan đến cán bộ sứ quán, phi công, vụ dự án Đông tây sẽ được xử lí ra sao, lúc đó hãy lên tiếng. Các vị hải ngoại cứ việc chửi là hay.VNCH hồi xưa của các vị thì sao? Theo tôi cần bình tĩnh khách quan khi đánh giá.

Dung Hà Nội
Nước nào có cái xấu cũng như cái tốt. Đến Hoa Kỳ còn bê bối nữa là Việt Nam.

Tự do, Sài Gòn
Một dất nước nhgèo mà giá cả lại cao hơn những nước giàu, đã đến lúc phải có sự thay dổi về cấp lãnh đạo nếu không thì dất nước mãi mãi không bao giờ so sánh dược với các nước bạn. Mỗi công dân chúng ta phải ý thức được điều này .

Nguyễn Đường Cứu Nước
Tôi mới về Việt Nam gần đây. Ấn tượng đầu tiên khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, và rời VN qua sân bay Nội Bài, là khá dễ chịu.

Nhân viên xuất nhập cảnh không niềm nở lắm, nhưng cũng không lạnh nhạt như trước, và thủ tục xuất-nhập cảnh rất nhanh gọn, hơn trước nhiều.

Về Hà Nội và Sài Gòn, thấy đường phố đông vui, mọi người hồ hởi, bạn bè, họ hàng có vẻ có nhiều tiền hơn.

Thế nhưng khi đề cập đến chính trị, thì nói chung là mọi người thể hiện sự ngao ngán. Kinh tế càng phát triển, càng đổi mới, thì mọi người càng thấy CNXH là sự vô lý, những thành tựu phát triển của đất nước hiện này chẳng hề dính dáng đến CNXH. Tâm trạng chung ở VN hiện nay là mọi người dường như đang chờ đợi cái gì đó đột biến to lớn không sớm thì muộn sẽ xảy ra.

Mai Da, Hoa Kỳ
Năm 1979 Trung Quốc "dạy cho VN một bài học" về quân sự, xương máu tràn lan vô kể để sau đó Đảng ta được phong tặng 16 chữ vàng(!) Năm 2008 Nhật dậy cho VN một bài học khác, đó là nhân phẩm. Bộ mặt VN lem luốc khắp năm châu. Hậu quả là hình ảnh người Việt bị xếp vào loại hạng hai ở khắp nơi.

Thính giả giấu tên
Các sự kiện nổi cộm trong năm: Vụ Tòa Khâm Sứ và cách hành xử của chính quyền Hà Nội, vụ PCI, cán bộ ngoại giao buôn lậu, vụ Hoàng Sa và Trường Sa, vụ một số nước cấm cấp visa.

Những vụ này thông tin chính thức trong nước rất ít, những cư dân mạng có quan tâm thì tìm kiếm qua blog và các trang tin nước ngoài.

Ai cũng có thể nhận ra một quy tắc là muốn phát triến phải có phản biện, nhưng tại sao nhà nước VN lại cấm các thông tin trái chiều và luôn gắn vào tội bí mật quốc gia để hành xử những kẻ mà "gai mắt" chính quyền CS?

Tai Chinh VN
Tôi nghĩ đất nước nào cũng có những thành công và hạn chế nhất định trong năm 2008 vừa qua. Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, xét về bình diện chung từ kinh tế - xã hội thì phải thừa nhận rằng năm qua, Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó khăn, để phát triển kinh tế so với các nước khu vực.

Tuy chưa cao như mọi năm, nhưng như vậy là đáng khích lệ và là cả sự cố gắng chung của toàn dân tộc. Tôi thích nhất là năm nay thông tin về một VN đang phát triển và hội nhập đang được thế giới nhìn nhận đầy đủ và toàn diện hơn (cả tốt và chưa tốt). Chứ không như trước đây chỉ thấy toàn không tốt.

Bích Ngọc
Đến giờ phút này có thể thấy Việt Nam đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn.

Tôi thấy khâm phục Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đường lối lãnh đạo cương quyết của ông đã thực sự cứu đất nước khỏi cơn khủng hoảng. Mặc dù trước đây cũng đã có rất nhiều ý kiến đánh giá không đúng về ông nhưng ông vẫn vứng vàng chèo lái con tàu đất nước vượt qua sóng gió.

PPT
2008 là năm của những ấn tượng: 1/ Việt Nam vượt qua giai đoạn dậy thì để bước vào trưởng thành chính trị trong cộng dồng quốc tế nhờ bởi thành quả của những năm tháng hội nhập.

2/Tuy nhiên đây là một sự trưởng thành thiếu phần chuẩn bị. Trên thực tế Việt Nam chưa tạo ra được xã hội dân sự cần thiết cho việc hội nhập quốc tế.

3/ Trong khi đó phần lớn đảng viên bảo thủ tìm cách kéo lùi tiến trình hội nhập để trở về thời kỳ ấu trĩ chính trị nhằm duy trì các đặc quyền đặc lợi, bao gồm quyền được tham nhũng.

4/ Phản ứng trước việc kéo lùi đó là phong trào dân chúng rộng khắp đòi hỏi công bằng, công lí, nhân quyền và dân chủ. Vì vậy hình ảnh "người dân lên triếng" được coi là ấn tượng nhất trong năm 2008: Lên tiếng giữa các đám đông, trên các trang blog, giữa vành móng ngựa. Nỗi sợ bóng ma cộng sản đang dần biến mất và biện pháp công an trị đang được viện tới chứng tỏ sự lúng túng và lo lắng của giới cầm quyền.

Linh Hoa
10 Sự kiện đáng chú ý: 1. Biểu tình của thanh niên sinh viên VN chống Trung Quốc lập đơn vị hành chính quản lý Hoàng Sa-Trường Sa bị nhà nước Việt Nam dập tắt. 2. Lê Minh Phiếu phản đối bản đồ Olympic, Trung quốc gỡ H-Sa ra khỏi bản đồ Olympic.

3. Điếu Cày chống TQ bị bỏ tù vì trốn thuế. 4. Hai nhà báo Hải và Chiến bị khởi tố vì thông tin chống tham nhũng, nhà báo Chiến bị bỏ tù.

5. Thái Hà và câu nói của giám mục Ngô Quang Kiệt 6. PCI 7. Hoàng Minh Chính, Võ Văn Kiệt mất.

8. Visa Séc, Sừng tê giác, buôn lậu của phi công VN airlines 9. Nguyễn Tiến Trung đi bộ đội 10. Đào đường TPHCM, ngập lụt Hà Nội.

Hưng, Kobe
Hình ảnh Tổ quốc tôi vẫn đẹp và trong như gương! Chỉ xấu cho những kẻ không dám đứng trước gương thôi.

Vụ đòi đất của giáo xứ là chuyện hoang đường, bằng giờ này 36 năm trước bom rơi đạn nổ, ông Quang Kiệt sao không kêu đồng bào công giáo ra sống chết với Thủ đô? Đồng bào công giáo hãy tĩnh tâm và cảnh giác trước những người này! Nếu làm việc Đạo thì phải đạt đạo chứ đừng mượn con chiên là quần chúng cách mạng!

Picollo
Thật đáng buồn cho Việt Nam. Đang loay hoay tìm chỗ dựa giữa hai ông lớn là TQ và Mĩ, VN lại quên khuấy mất Nhật Bản, người bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều trong những năm gần đây, với thái độ vô tư ít vụ lợi nhất.

Nobody
Ấn tượng của tôi về VN 2008 là câu nói của Đức TGM Kiệt "cảm thấy nhục khi cầm hộ chiếu CHXHCNVN" và điều này, nó ứng với một số việc xảy ra gần đây của "công dân" nước CHXHCNVN ở nước ngoài.

Vụ PCI, nhân viên air VN ăn cắp, buôn lậu sừng tê của sứ quán nước ngoài, việc Tiệp ngưng cấp chiếu khán vì những tệ trạng gây ra bởi người VN. Càng kể ra càng xấu hổ.

Thanh, Sài Gòn
Việc cấm các blogger truyền đạt các thông tin vi phạm pháp luật là đúng. Tự do nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật, nếu anh đưa tin sai và làm nguy hại đến người khác thì có phải là vu khống không?

Nhà nước rất đúng trong việc ban hành thông tư này. Đừng dựa vào nó để xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân