30 Tháng 4 2006 - Cập nhật 12h16 GMT
Internet ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng có nhiều người có thể gọi là sống trên mạng. Nhưng cây viết về internet thường xuyên góp mặt trên BBC, Bill Thompson giải thích tại sao anh không muốn sống trên mạng 24/24.
Ngày nay, các dịch vụ mới dựa trên web nhiều vô kể.
Chúng ta thấy các web site mới ra đời mỗi ngày. Những trang web đó lấy cảm hứng từ thành công của những sáng kiến như trang chia sẻ ảnh Flickr và Google Maps, và được tài trợ bởi các nhà tư bản dường như đã hồi phục từ loạt thất bại liên tục của các dotcom.
Đã có người định thay thế Microsoft Office bằng các công cụ soạn thảo văn bản và spreadsheet dùng trên web, và tất nhiên là rất nhiều dịch vụ liên quan đến bản đồ và chỉ đường đã ra đời.
Những sản phẩm cũ hơn như dịch vụ tuyển dụng, hẹn hò trên mạng đều đang được tái tạo với các tính năng mới của web.
Chúng ta cũng không nên quên rằng các dịch vụ email, gửi tin nhắn và các hệ thống nhắn tin khác đang tận dụng những công cụ tạo trang web mới để tăng cường tính năng sử dụng và hội nhập.
... Bạo vì tiền
Mặc dù nguồn tài chính dồi dào dành cho các dự án web đã góp phần không nhỏ vào khung cảnh phát triển công nghệ đầy sức sống này, vẫn không thể không kể tới các yếu tố khác nữa, trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự ra đời của internet tốc độ nhanh, hoạt động ổn định, ít nhất là ở phương Tây.
Hầu hết mọi người sống tại châu Âu và Mỹ giờ đều có thể lên mạng bất kỳ khi nào họ muốn, kể cả khi họ đang đi trên đường. Các dịch vụ đưa ra đều khuyến khích người sử dụng đưa phần lớn các hoạt động máy tính của mình lên mạng.
Đây rõ ràng là động lực thúc đẩy sự ra đời của thế hệ mới các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên mạng.
Flickr, Google Video và YouTube đều cho phép người sử dụng đưa ảnh và video lên mạng, nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy sự trở lại của lưu trữ dữ liệu trên mạng.
Có thể kể đến Gdrive của Google dự định ra mắt vào năm sau, và Microsoft đang nói tới Live Drive, một phần trong dịch vụ đa dạng của Windows Live.
Một lĩnh vực khác nữa đang được quan tâm nhiều là lịch trên mạng, đặc biệt sau khi Google nhảy vào lĩnh vực này.
Đây là một ứng dụng mà tôi khá quan tâm, chủ yếu là vì con gái tôi và tôi trong suốt mấy tháng qua đã phải giành giật nhau khi phải dùng chung lịch, và giờ thì vấn đề này có thể được giải quyết.
Con gái tôi có một chiếc laptop dùng hệ điều hành Windows và một máy cầm tay dùng Windows Mobile, vì vậy cô rất quen với Outlook, trong khi tôi lại thích iCal của Mac, một phần là vì nó hỗ trợ tiêu chuẩn iCalendar dành cho trao đổi dữ liệu.
Trước đây chúng tôi phải trải qua nhiều bước phức tạp như export dữ liệu, chuyển rồi lại import, và rất nhiều lỗi do không tương thích, tạo ra những dữ liệu lặp hoặc dữ liệu có dạng sai, hoặc chỉ đơn giản là thiết kế không thích mắt.
Giờ thì cả hai chúng tôi đã có thể cùng sử dụng cùng một dịch vụ dùng lịch, đưa các dữ liệu của mỗi người lên mạng và sau đó có thể chia sẻ các sự kiện như chúng tôi vẫn muốn.
Nó thật đơn giản, văn minh và có vẻ hoạt động tốt, và mặc dù Yahoo! và các hãng khác đã có dịch vụ cho lịch làm việc nhiều năm nay, thế hệ dịch vụ mới đơn giản hơn và dễ dàng hơn trong viện tích hợp với các dịch vụ web khác.
Một trong những dịch vụ lịch làm việc tốt nhất là 30boxes, mà tôi đã dùng một thời gian. Nó dễ nhập dữ liệu và hoàn toàn tích hợp với iCal, vì vậy tôi có thể đưa lịch làm việc trên máy tính và lịch trên mạng kết nối với nhau được.
Hãy cho tôi chút riêng tư
Chính nhờ khả năng tích hợp dựa trên các tiêu chuẩn mở, giao diện và tính linh hoạt đã làm các dịch vụ mới vượt trội hẳn các dịch vụ cũ được đưa ra cách đây 2 đến 3 năm.
Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đã đến lúc tôi nên chuyển cả cuộc sống của mình lên mạng.
Một vấn đề tôi băn khoăn là khi khả năng kết nối hạn chế thì ta phải làm thế nào, bởi vì nếu tất cả các email của bạn đều nằm trên server đặt tại Mỹ chẳng hạn, bạn sẽ khó có thể truy cập vào được những email này nếu không có một đường truyền internet ổn định.
Tôi mới chuyển nhà, và cũng phải mất hai tuần mới được kết nối đường truyền băng rộng.
Nếu tất cả email của tôi đều được tải xuống laptop, ít nhất tôi có thể đọc chúng và ngồi viết thư trả lời kể cả khi không ở trong mạng.
Nhưng nếu tôi phụ thuộc quá nhiều vào lịch làm việc chung trên mạng thì tôi hẳn đã gặp rất nhiều vấn đề sau vài ngày không có internet.
Và kể cả khi vấn đề kết nối mạng đã được giải quyết, vẫn còn một vấn đề lớn khác nữa, đó là sự tin tưởng.
Sự tin tưởng vào mạng
Tất cả các dịch vụ trên mạng đều đòi hỏi người sử dụng phải tin tưởng nhà cung cấp dịch vụ theo hai mặt.
Thứ nhất, chúng ta phải tin rằng công ty đứng đằng sau website đó sẽ chăm sóc những thông tin cá nhân và riêng tư của chúng ta một cách cẩn thận.
Và thứ hai, chúng ta phải tin rằng họ sẽ còn hoạt động và sẽ không tắt server đi khi hết tiền.
Chúng ta đều biết đến rất nhiều trường hợp các trang web thương mại điện tử đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng của khác hàng.
Rõ ràng là an ninh dữ liệu chưa bao giờ được đảm bảo.
Và chúng ta đã chứng kiến nhiều người dùng internet bị các nhà cung cấp dịch vụ bỏ rơi khi họ bị phá sản.
Vậy làm sao ta có thể tin chắc rằng các dữ liệu lưu trên GDrive của Googles, những bức ảnh ta đưa lên Flickr hay những thông tin đang xấu hổ về các cuộc hẹn với bác sĩ hay những buổi gặp với người yêu bí mật lưu trên 30boxes sẽ không bị lộ ra hoặc đột nhiên không thể truy cập được?
Một người bạn của tôi Simon đã dùng các dịch vụ trên mạng nhiều năm trước khi chúng trở nên phổ biến, và anh lý luận rằng các công ty tư nhân sẽ chăm sóc cẩn thận các thong tin của anh ta vì điều đó phục vụ lợi ích thương mại của họ.
Và tôi phải thú nhận rằng thông tin của anh ta chưa bao giờ bị lộ. Nhưng tôi vẫn không tin tưởng hoàn toàn.
Vì vậy mặc dù tôi sẵn sàng chơi những thứ đồ chơi mới của mình, tôi sẽ không phụ thuộc vào chúng, và tôi không dùng chúng đối với bất kỳ thông tin nào tôi cho là riêng tư hoặc cá nhân.
Tôi có thể đưa kế hoạch du lịch lên mạng hoặc đưa ảnh lên Flickr, vì tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin và ảnh, và tôi đã có một bản copy của chúng tại nhà trên chiếc máy tính mà tôi sở hữu và bảo vệ cẩn thận.
Nhưng sẽ còn lâu nữa tôi mới cảm thấy yên tâm chuyển cả cuộc sống của mình lên mạng, cho dù công nghệ mới có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa.