BBCVietnamese.com

11 Tháng 8 2006 - Cập nhật 20h26 GMT

Gặp dâu Việt trên đất Hàn

Khi nói đến Hàn quốc, người Việt thường không chỉ liên tưởng tới các bộ phim tình cảm lãng mạn, mà còn cả các đám cưới qua môi giới mà các cô dâu người Việt được mô tả là chịu đủ mọi thiệt thòi trong cuộc sống.

Rất nhiều cô gái Việt Nam mơ ước được lấy một người chồng Hàn quốc lịch sự, được hưởng cuộc sống sung sướng trong một xã hội giàu sang.

Mỗi lần có một nhóm vài chú rể Hàn quốc sang Việt Nam tìm vợ thường có hàng chục cho đến hàng trăm cô gái từ các miền quê kéo về thành phố thi tuyển.

Lấy được người chồng nước ngoài là thực hiện được một phần ước mơ đổi đời.

Cả gia đình hỉ hả đón nhận những tờ tiền mà chú rể Hàn phân phát làm quà cưới trong ngày rước dâu.

Thế nhưng không phải ai cũng được sống giống như trong phim.

Văn phòng thông tấn xã Việt Nam ở Hàn Quốc thường xuyên đưa tin về các cô gái bị lừa phải lấy chồng tàn tật, bị gia đình nhà chồng đối xử tàn tệ đến nỗi có người phải tự tử, có người bị thương tật khi bỏ trốn.

Dù đa số các cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn không gặp phải cảnh bi đát tới như vậy nhưng vẫn còn lại nạn bạo hành trong gia đình vì đàn ông Hàn thường bị nhận xét là thô lỗ và gia trưởng.

Bà Han Kuk-kyom là giám đốc trung tâm nhân quyền cho phụ nữ nhập cư của Hàn quốc cho biết như vậy nhưng cho rằng tình hình không đến nỗi tệ hại vì đa phần các cô dâu Việt Nam sống ở thành phố, nơi xã hội phát triển hơn, và đàn ông có văn hóa hơn.

Thậm chí nhiều ông chồng còn làm các cô vợ Việt Nam ngạc nhiên về chuyện không ngại đi chợ.

"Đi bình thường, xách đồ bình thường." - Một cô nói.

"Vợ không đi thì chồng tự đi. Ra đường giỏ xách mấy ổng xách hết, đồ đạc nặng nhọc cũng vậy." - Một cô bạn xác nhận.

Chỉ có chừng một phần tư số cô dâu nước ngoài sống ở các vùng miền quê, nhưng tỷ lệ đàn ông Hàn lấy vợ nước ngoài ở dưới quê lến tới 40%.

Đa số cô dâu là người Trung Quốc gốc Triều Tiên, và chừng 15% là người Việt Nam.

Nhịp độ cuộc sống quá nhanh, cạnh tranh quá lớn khiến nhiều người đàn ông Hàn quốc không kịp lấy vợ và đẻ con lúc còn trẻ.

Khi quá 40 thì họ không còn đủ hấp dẫn trong mắt các cô gái Hàn quốc và việc nhờ đến các công ty mai mối để tìm vợ nước ngoài trở nên phổ biến.

Họ chỉ có thể xin nghỉ phép ngắn hạn rồi sang Việt Nam gặp mặt người vợ tương lai và làm đám cưới luôn.

Hơn 10.000 USD chi phí lấy vợ không phải là quá sức đối với những người lao động của một đất nước mà thu nhập quốc dân đầu người vào khoảng 15.000 USD một năm.

Nhiều anh học tiếng Việt để nói chuyện với vợ.

Nhiều anh đưa vợ đến các trung tâm dạy tiếng, tổ chức hội họp ăn uống để các cô vợ có cơ hội gặp mặt nhau.

Các cô gái Việt Nam nếu chịu bỏ thời gian tìm hiểu người chồng sắp cưới cùng văn hóa Hàn quốc thì thường hài lòng với quyết định của mình.

"Bác sĩ bên này tốt lắm. Họ lo lắng cho mình lắm, chứ không như ở Việt Nam, quạu quọ dữ lắm." - Một cô nói.

"Bác sĩ bên đây nói chuyện rất nhẹ nhàng." - Cô bên cạnh giải thích thêm. - "Hàng tháng đều có siêu âm, thử máu, từ tháng thứ tám trở lên là cứ nửa tháng lại đi bác sĩ một lần."

Thế nhưng hôn nhân dị chủng phải vượt qua rất nhiều rào cản.

Theo giới chuyên gia xã hội ở Hàn quốc, thì một trong những rào cản lớn nhất đó là hệ tư tưởng.

Nếu Hàn quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn, còn nặng Nho giáo thì các cô gái Việt Nam lại quen sống trong chế độ cộng sản, cho phụ nữ nhiều quyền bình đẳng.

Một vấn đề khác hay được các tư vấn viên người Việt nhắc tới là chuyện nhiều cô dâu người Việt chỉ biết đòi chồng cho tiền gửi về nhà mà không biết học tiếng Hàn để nói chuyện.

Có những cô dâu người Việt bị mắc các loại bệnh xã hội, hoặc trước kia làm các nghề có liên quan với mãi dâm.

Nếu có những ông chồng coi cô vợ Việt Nam là nô lệ tình dục thì cũng có những cô bỏ chồng đi theo tình nhân là người Việt đang sống ở Hàn quốc.

Thế nhưng, nếu tạm bỏ qua một số ít những câu chuyện bi kịch nhưng lại khuấy động dư luận qua báo chí, thì phải công nhận là nhu cầu kết hôn giữa các chú rể Hàn quốc và cô dâu Việt Nam phần nào đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên.

Chỉ có điều là trong lúc chính phủ Hàn quốc có khuyến khích chuyện này thì xã hội Việt Nam còn thiếu cởi mở và thiếu thông tin cho những cô dâu Việt Nam.

Các cô sợ gặp phóng viên báo chí vì sợ bị đem ra làm trò cười, đưa lên báo để phê phán, hay đăng hình cho thiên hạ miệt thị.

Có lẽ áp lực đó từ phía xã hội Việt Nam cũng nặng nề không kém những gì các cô phải gánh vác hàng ngày trong cuộc sống gia đình.