Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
27 Tháng 11 2006 - Cập nhật 12h46 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trẻ mồ côi Aceh sau tsunami
 

 
 
Trẻ em Aceh
Nhiều em nhỏ, nạn nhân của tsunami, giờ đây sống trong các trại tạm
Một bản phúc trình do quỹ thiện nguyện Save The Children thực hiện cùng chính phủ Indonesia cho biết hơn 85% trẻ em được gửi vào các trại mồ côi tại tỉnh Aceh của Indonesia sau trận sóng thần tsunami vẫn có ít nhất là cha hoặc mẹ còn sống.

Gần hai năm sau thảm hoạ thiên tai, những người tiến hành nghiên cứu đã tiến hành thẩm định các trại trẻ mồ côi trong tỉnh và thấy rằng trong lúc việc gây quỹ đã giúp xây dựng được các trại mồ côi mới, thì phần lớn số trẻ em tại những nơi này là do cha mẹ đem tới bỏ.

Đời sống trong trại

Mỗi buổi sáng, trước khi tới trường, các em nhỏ tại trại Rumah Asuh lại được điểm danh.

50 em nhỏ, tất cả đều là nạn nhân của trận sóng thần tsunami, đứng xếp hàng và đọc to số của mình

Trong số này có em Apriliya Adisaputra, 8 tuổi, cho biết: "Sau trận sóng thần, mẹ cháu nói cháu phải tới đây bởi vào trại thì cháu sẽ có rất nhiều bạn bè. Cháu buồn lắm vì người ta nói với cháu rằng cháu vào đây sống cũng có nghĩa là cháu không được gặp mẹ. Nếu ở nhà thì lúc nào cháu cũng được thấy mẹ".

Cả cha lẫn mẹ của bé Apriliya vẫn còn sống. Họ trú trong một khu nhà tạm cách đó chừng 30 phút lái xe.

Cô nhi viện

Trên toàn tỉnh Aceh có khoảng 2000 trẻ em giống như bé Apriliya được gửi vào các cô nhi viện.

Giám đốc cô nhi viện Rumah Asuh, ông Iskander, cho biết trại mồ côi của họ hoạt động dựa trên các khoản tiền hảo tâm của các tổ chức tại Á châu, Âu châu và Hoa Kỳ.

Ông Iskander nhận được một khoản ngân sách hậu hĩnh. Ông kể: "Chúng tôi hiện có rất nhiều khoản tài trợ. Mỗi tháng, chúng tôi nhận được 5300 đô la Mỹ. Đó là khoản tiền lớn bởi thực sự thì chúng tôi cung cấp hầu như là mọi thứ cho các em sống ở đây. Chúng tôi cho các em thức ăn, đồ mặc, tiền tàu xe, tiền tiêu vặt, tất cả những gì mà bọn trẻ cần".

Nhiều trẻ em trở thành mồ côi sau thảm họa sóng thần

Theo kết quả nghiên cứu của quỹ thiện nguyện Save The Children, 17 cô nhi viện mới, được gọi là panti, đã được xây dựng kể từ khi có trận sóng thần.

Nhiều trại trẻ mới đang được lên kế hoạch hình thành. Có đủ tiền để làm các dự án như thế, không chỉ từ tiền tài trợ nước ngoài mà còn từ ngân sách của chính phủ Indonesia nữa.

Delsey Ronni là lãnh đạo phụ trách về quan hệ xã hội tại BRR, tức là Ban tái thiết Aceh. BRR trợ cấp cho các em sống trong các trại panti với mức cao gấp đôi so với mức hỗ trợ các em nhỏ sống cùng gia đình, và BRR cũng trao những khoản tiền trọn gói cho các trại trẻ mồ côi.

Ông Delsey Ronni cho biết: " Tại Aceh hiện đang có một khuynh hướng. Số panti tăng sau trận sóng thần. Khi hỗ trợ cho một panti, chúng tôi đánh giá xem panti đó có nhận được sự ủng hộ từ các nguồn khác không, trại trẻ đó có bao nhiêu em, và panti nào thì có các em là nạn nhân sóng thần".

Tình cảnh

Hầu hết các trại trẻ tại Aceh không đến nỗi tồi, thế nhưng vấn đề là tại sao mà có những em cha mẹ vẫn sống lại được đưa vào trại?

Chúng tôi đã tới gặp và chuyện trò với cha mẹ của bé Apriliya. Họ trú trong một khu nhà tạm bợ, là một mê cung những túp lều gỗ trống huếch trống hoác với vài ba thứ còn sót lại của một căn nhà, một gia đình.

Bên trong lều là một tấm nệm che sau cái ri-đô. Món đồ duy nhất là một cái tủ xanh tả tơi.

Gia đình họ đã mất hai đứa con trai nhỏ nhất trong trận tsunami và đời sống thường ngày đến nay vẫn chưa có gì sáng sủa hơn.

Những gia đình may mắn sống sót sau sóng thần thì hết kế sinh nhai

Mẹ của Apriliya nói: "Tình cảnh thực sự là rất khó khăn. Không còn viện trợ gì nữa. Việc hỗ trợ lương thực đã chấm dứt từ hồi tháng Mười năm ngoái và nay, ai có tiền thì còn đi mua được đồ ăn, chứ ai không tiền thì chả có gì mà ăn".

Aceh không thiếu quỹ, nhưng có những câu hỏi nghiêm túc đặt ra về cách thức sử dụng các nguồn quỹ này.

Tại sao những khoản tiền không được chuyển tới nhiều hơn cho những gia đình như nhà bé Apriliya?

Tại sao các em lại cần phải vào sống trong các cô nhi viện để đổi lấy việc được giáo dục tử tế hay được cho ăn uống đàng hoàng? Và tại sao vẫn đang có thêm nhiều các trại trẻ mồ côi được dựng lên?

Trở lại cô nhi viện Rumah Asuh, bé Apriliya đang mơ trở thành cảnh sát và chơi bóng đá giỏi như thần tượng Ronaldo.

Hai năm sau trận sóng thần, hiện vẫn chưa có kế hoạch gì cho bé được trở về nhà.

Cậu đã mất hai đứa em trai. Nếu không có gì thay đổi ở Aceh, thì cậu sẽ có nguy cơ mất nốt cả cha mẹ.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân