BBCVietnamese.com

01 Tháng 12 2006 - Cập nhật 00h10 GMT

Giới trẻ Nga và nạn phân biệt chủng tộc

Trong khuôn khổ loạt bài Thế hệ nối tiếp, Jessy Kaner của ban tiếng Nga đã đi St Petersburg và nói chuyện với các thanh thiếu niên về nạn phân biệt chủng tộc.

Phân biệt chủng tộc, hay nói chính xác hơn là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hiện đang lan tràn trong khắp nước Nga. Tuy tình hình kinh tế Nga có được cải thiện phần nào trong những năm gần đây, nhiều người vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1990.

Nghe phóng sự

Với gần 20% dân số sống trong nghèo đói, nhiều người khác cũng phải vật lộn kiếm sống, họ tìm cách xả nỗi cực nhọc của mình lên đầu những người nước ngoài, đặc biệt là người từ vùng Kavkaz và các nước cộng hòa từng thuộc Liên bang xô viết.

Thành phố St Petersburg bị tai tiếng là trung tâm điểm của các vụ tấn công với lý do chủng tộc tại nước Nga.

Những cuộc tấn công của các băng đảng đầu trọc vào sinh viên ngoại quốc và người tới từ các nước cộng hòa cũ đã tăng lên nhiều trong 10 năm gần đây. Phần nhiều chúng không có lý do gì, rất tàn bạo và nhiều khi gây chết người. Một số cuộc tấn công xảy ra ngay ban ngày và giữa trung tâm thành phố.

"Chiến tranh tư tưởng"

Slava, một thanh niên tự nhận là đầu trọc, năm nay 18 tuổi, lại nuôi tóc dài và mặc đồ thể thao. Slava giải thích về cách phục trang cũng như ý đồ chính trị của nhóm thanh niên cực tả này rằng 'đầu trọc là các thanh niên muốn đấu tranh chống lại hệ thống xã hội và chống việc nhập cư lậu'.

"Loại thanh niên Đầu trọc muốn gây ấn tượng với các cô gái bằng cái đầu không tóc hoặc chiếc áo da nay không còn tồn tại nữa rồi. Nay chúng tôi là những người tin vào chủ nghĩa Quốc gia Dân tộc".

"Các đầu trọc chân chính vỡ lẽ rằng cứ đánh người sẽ không mang chúng ta tới đâu cả mà chỉ khiến chính quyền có cớ nhốt chúng tôi vào nhà giam hoặc không cho chúng tôi làm chính trị. Thế cho nên nay chúng tôi tiến hành chiến tranh thông tin và tư tưởng".

"Chúng tôi muốn đội ngũ của chúng tôi không tập hợp lũ côn đồ mà chỉ toàn những người thông minh và có học".

Phong trào 'Antifa'

Đối với một số thiếu niên như em Masha, 15 tuổi, em không do dự về việc phải làm gì. Masha gọi mình là chống phân biệt chủng tộc, hay gọi tắt bằng tiếng Nga là "antifa". Em đã thuyết phục các giáo viên cho em phát biểu trên lớp về việc một em trai đấu tranh chống phân biệt chủng tộc đã bị lũ đầu trọc giết hại ngay ở trung tâm St Petersburg hồi tháng 11/2005.

"Chúng em chống lại việc người ta bị đánh đập hoặc làm phiền chỉ vì màu da. Đôi khi trên phố em nghe thấy bọn trẻ con mất dậy gọi người nước ngoài là 'đồ nhọ", em mắng chúng nó. Đầu tiên em giải thích rằng nói như vậy không hay chút nào, một số đứa nghe ra nhưng một số thì không chịu nghe. Thậm chí có đứa còn cầm dao dọa em và em buộc phải đánh lại để tự vệ".

"Tại trường bọn em có một buổi mỗi tháng giáo viên dạy văn cho phép cả lớp nói về những vấn đề bọn em muốn. Em nói với các bạn về chống phân biệt chủng tộc, chấp nhận các chủng tộc khác. Không phải giáo viên nào cũng cho em làm việc đó. Đáng tiếc nhiều trường nghiêng về xu hướng cực hữu".

Nghịch lý

Masha nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng nhưng nhiều người khác lại không như vậy. Rất ít trường hợp đầu trọc tấn công và giết người bị mang ra tòa vì tội phân biệt chủng tộc. Thậm chí những kẻ tham gia sát hại một em gái Tajikistan 9 tuổi hồi năm 2004 chỉ bị tội côn đồ.

Chính phủ tiếp tục làm xấu thêm tình hình, khi phong trào "Nashi" của thanh thiếu niên chính thức ủng hộ việc chống phân biệt chủng tộc, thì tổng thống lại đưa ra các tuyên bố có vẻ khuyến khích chính sách phát xít của các nhóm cực hữu.

Còn một điều nữa, nước Nga vẫn chưa hồi phục hẳn từ cuộc chiến chống phát xít thời thế chiến II - đối với nhiều người, ý tưởng rằng chủ nghĩa phát xít quay trở lại trong thế hệ nối tiếp của những người từng bỏ xương máu để chống nó thật không thể tưởng tượng nổi.