14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 18h55 GMT
Hình của Mohsen Shandiz
Tehran được thắp sáng vào đêm hôm trước sinh nhật của Iman thứ 12, đôi khi được biết dưới tên gọi là Mehdi Đám đông hướng tới đền Jamkaran-nghe nói là được Imam đến thăm- để đánh dấu ngày sinh của ngài. Họ đã vẫy cờ xí và hô to:"Ya Mehdi" Vào ngày sinh của Imam, các tín đồ đã viết ước nguyện của họ trên các mảnh giấy và bỏ xuống một giếng thiêng để gởi cho ngài Người dân Iran trên khắp nước đã ăn mừng với biểu ngữ, cờ xí và đèn thắp sáng. Người đàn ông này có mang lá cờ viết hàng chữ: "Mehdi - thế giới đang chờ Ngài" Hai phụ nữ đang đi ngang một biểu ngữ lớn tại Tehran. Nghe nói là Mehdi đã ẩn mình hồi thế kỷ thứ 10 tuy nhiên sẽ trở lại Một bánh sinh nhật dành cho vị Imam được trưng bày trong một buổi lễ hội tại quảng trường lớn nhất Tehran là quảng trường Azadi Dân chúng được yêu cầu mang hoa đến quảng trường Azadi square. Sau đó, hoa này được trực thăng đem đi rải xuống đền Jamkaran Chủ nhân của hiệu buôn này phát kẹo và nước ngọt cho người đi đường trước ngày sinh nhật của vị Imam Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã giải thích chủ thuyết của vị Imam thứ 12 trong một hội nghị tại Tehran 







