BBCVietnamese.com

14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 16h33 GMT

Frances Harrison
Viết từ Tehran

Nữ cổ động viên Iran chưa được bình đẳng

Từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo, nữ giới Iran không được tới xem các trận bóng đá, nhưng trong thời gian nước này chuẩn bị tham dự World Cup thì Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad lên tiếng cho rằng các gia đình có phụ nữ nên được vào xem tại một số khu vực riêng trong sân vận động

Điều này đã gây tranh cãi dữ dội. Rất nhiều giáo sĩ hàng đầu của Iran đã phản đối và cuối cùng thì Lãnh tụ Tối cao đã cương quyết chấm dứt hy vọng của các nữ cổ động viên bóng đá Iran.

Chuyện phụ nữ cổ động bóng đá là điều ít được nghe thấy tại Iran. Nhưng đây lại là chuyện có thực lần đầu tiên sau cuộc cách mạng khi phụ nữ được phép chơi bóng đá trên sân cỏ.

Đội khách đến từ Đức cũng phải tuân thủ điều lệ nghiêm ngặt của đạo Hồi về trang phục là phải che đầu mặc dù không hề có nam giới trên sân.

Massoumeh Rezzadeh trong đội Iran nói: “Đây là một bước tiến lớn đối với phụ nữ. Thật là khó để tổ chức một trận đấu như vậy và chúng tôi phải thi đấu lần đầu với một đội tuyển nước ngoài khá nổi tiếng”.

“Thực ra, chúng tôi đã tiến xa với sự kiện này”.

Các cầu thủ nữ nói rằng với trận đấu này, họ đã thay đổi quan niệm cho rằng phụ nữ yếu đuối và không thể chơi bóng trong vòng 90 phút.

Cùng với một số cổ động viên khác, Marjan Aghavan cho rằng các nữ cầu thủ còn phải cố gắng nhiều.

Cô nói: “Họ đã chơi không tồi. Nhưng họ chưa đạt độ chuyên nghiệp như nam giới. Tuy vậy còn hơn là không có gì”.

'Cuồng nhiệt chẳng kém nam giới'

Tuy nhiên, sân bóng đá nam mới thực sự là náo nhiệt.

Một trong các lý do ngăn cản nữ giới chính là việc nam giới chửi thề, hò hét và hay gây lộn xộn. Phụ nữ cần được bảo vệ.

Điều này tiếp tục cho tới khi Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad gây sốc khi nói rằng phụ nữ nên được phép vào sân vận động.

Tổng thống biết rằng khi Iran giành chiến thắng trong trận đấu với tuyển Bahrain tại vòng loại World Cup, hàng ngàn phụ nữ đã xuống đường ăn mừng - họ cũng cuồng nhiệt chẳng kém gì nam giới.

Nhưng ý kiến của Tổng thống nhanh chóng bị phản đối. Các giáo sĩ ở Iran nói rằng sẽ không đúng với tinh thần đạo Hồi nếu để phụ nữ nhìn thấy chân của một người đàn ông xa lạ, cho dù cô ta không thấy đó là điều thích thú.

Lãnh tụ Tối cao của Iran đã phải lên tiếng để chấm dứt cuộc tranh cãi. Ông khuyên Tổng thống nên lùi bước.

Sự xúc phạm “bẩn thỉu”

Tiếp theo sau cuộc tranh cãi, một bộ phim mới của Iran nói về những điều cấm kỵ ngớ ngẩn đối với phụ nữ cũng bị cấm.

Bộ phim này nói về câu chuyện của một cô gái mặc giả trai để vào sân vận động nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Cô gái bị giam cùng với các cô gái giả trai khác trong một phòng giam bên trong sân vận động, nơi họ không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe thấy âm thanh của trận bóng.

Đạo diễn bộ phim Jafar Panahi nói rằng chính cô con gái ông đã gợi cho ông ý tưởng làm phim.

“Một hôm, con gái tôi nói với tôi cho nó đi xem bóng đá tại một sân vận động gần nhà”.

“Tôi nói với nó rằng con không thể tới đó nhưng nó vẫn cương quyết đi. Chúng tôi tới đó và tôi hỏi người ta xem là con tôi có thể vào xem không nhưng họ đã từ chối. Con tôi nói, bố đừng lo và sau đó 10 phút thì nó cũng tìm cách vào được sân vận động và cùng tôi xem trận đấu”.

Bộ phim có nhiều tình tiết thú vị. Một tù nhân nữ khác cần đi vệ sinh và người lính canh để bảo vệ sự nhu mì của cô ta đã cố công giải thích thuyết phục cô không nên đọc những dòng chữ xúc phạm ghi trên tường vì chúng quá bản thỉu đổi với một cô gái.

“Không thể giải quyết”

Jafar Panahi hy vọng bộ phim của ông sẽ gây sức ép với những quy định tại Iran và giúp đỡ phụ nữ. Ông đã lên án việc Tổng thống can thiệp vào vụ việc.

Ông nói: “Tổng thống Ahmedinejad chỉ làm sự việc tồi tệ hơn. Ban đầu người ta chỉ cho rằng phụ nữ không nên đi xem bóng vì chuyện nam giới hay gây lộn xộn”.

“Nhưng tuyên bố của ông Ahmedinejad đã làm cho các giáo sĩ phải vào cuộc và họ nói rằng phụ nữ không thể nhìn những đôi chân và cánh tay trần của các cầu thủ”

“Điều này đã tạo nên một mặt trận tôn giáo nhằm chống lại việc dỡ bỏ luật lệ này. Bây giờ thì vấn đề trở nên không thể giải quyết.”

Bộ phim kết thúc có hậu với cảnh các cô gái đó bị đưa tới đồn cảnh sát trên chiếc xe buýt bị đám đông hò reo ăn mừng chiến thắng của đội Iran xông vào đập phá.

Trong cảnh hỗn loạn đó, các cô gái trốn thoát.

Nhưng ngoài đời thì những nữ cổ động viên Iran vẫn chưa giành được quyền bình đẳng.