09 Tháng 1 2009 - Cập nhật 03h05 GMT
Nguyễn Hùng
Thực hiện tại Chicago
Tôi và cộng tác viên Trần Đông Đức tới khu Hyde Park để gặp ủy viên hội đồng thành phố Toni Preckwinkle. Hyde Park cũng là
nơi có ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la của gia đình Barack Obama.
Sau cuộc gặp, bà Preckwinkle đề nghị nhân viên của bà, Deborah Mister đưa chúng tôi tới nhà ông Obama. Khu Hyde Park cách trung tâm Chicago chừng 15-20 phút đi xe hơi. Đường tới khu này chạy ven Hồ Michigan với các công viên và khu vui chơi cho trẻ em. Nhà ông Obama nằm trên đại lộ Greenwood, cách Đại học Chicago, nơi ông từng dạy luật, không xa. Ở các hiệu sách trong trường, người ta có thể thấy sách về hai ông bà Obama được bày bán tương đối nhiều. Xe cảnh sát đỗ ngay sát nhà ông Obama, trên đường dẫn vào cổng chính... ... và những đường nhánh có thể đi vòng vào nhà ông. Chỉ những người có tên trong danh sách của cảnh sát mới được phép vào
khu này.
Ngôi nhà của ông bà Obama và hai cô con gái trị giá hàng triệu đô la. Khi ông mua nhà ông chỉ đủ tiền mua nhà nhưng không
đủ tiền mua miếng đất nằm ngay cạnh mà ông chủ muốn bán kèm. Ông Obama đã phải mượn tiền của một doanh gia mà sau này bị buộc
tội lừa đảo.