14 Tháng 3 2006 - Cập nhật 05h11 GMT
Hồng Nga, Bangkok
Cuộc biểu tình bắt đầu từ chập tối thứ Hai. Người biểu tình nghỉ đêm ngay trên những miếng nylon trải trên sân. Cuộc tuần hành chỉ bắt đầu vào buổi sáng thứ Ba. Công tác tổ chức khá bài bản, đồ ăn được phát không tới người biểu tình. Thanh niên này là một trong những người tới sớm nhất và ở qua đêm tại sân Sanam Luang Cảnh sát được huy động để bảo vệ trật tự, tư trang của tất cả mọi người đều bị kiểm tra. Một nhóm người miền Nam Thái Lan cũng lên Bangkok để cất tiếng nói cho cộng đồng của mình. Những người này nhận là nông dân đến từ tỉnh khác. Chiếc quan tài giả này tượng trưng cho sự chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Thaksin. Một nhóm khác rước hình Quốc vương Bhumibol. Đoàn tuần hành diễu qua Tượng đài Dân chủ dựng từ năm 1940 để tưởng niệm việc hình thành nhà nước quân chủ lập hiến. Đích cuối là khu văn phòng chính phủ, nơi đang có cuộc họp nội các Thái vắng mặt thủ tướng. Cảnh sát chống bạo động trong tư thế sẵn sàng can thiệp nếu cần tuy những người tổ chức hứa hẹn cuộc tuần hành sẽ diễn ra một cách hòa bình.










