|
Xung đột leo thang tại Trung Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đã tám ngày liên tiếp, chiến đấu cơ của Israel ném bom các mục tiêu ở Lebanon còn dân quân Hezbollah thì nã pháo vào Israel.
Một trong các nơi bị ảnh hưởng nặng nhất ở Lebanon là thị trấn Nebatiyeh.
Nhiều người bàng hoàng căm giận khi nhìn thấy ngôi nhà của mình chỉ còn là đống gạch vụn.
Chủ các cửa hiệu cố gắng vớt vát những gì còn sót lại.
Thế nhưng tại thị trấn Hadath, nơi một đoàn xe tải bị trúng bom, thì chẳng còn gì mà vớt vát.
Trong khi đó đạn rốc két của Hezbollah cũng gây thương vong cho người Israel bên kia biên giới.
Chiếc xe buýt bị hư hại vì đạn pháo bắn vào một ngôi nhà ở thành phố biển Haifa.
Israel tiếp tục huy động đội quân dự bị để tham gia xung đột. Trong ảnh là một phụ nữ chia tay với người yêu tại Beit Guvrin, miền Nam Israel.
Người dân Beirut cũng chia tay nhau khi nhiều người sơ tán khỏi thành phố.
Một chiến dịch tản cư đang diễn ra khi các nước rút người của họ khỏi Lebanon. Người Australia đang chờ để lên xe.
Nhiều người dân ở Tyre vẫn còn trông chờ thông tin để tìm cách thoát khỏi xung đột. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||