![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đám cưới Hàn quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đám cưới được tổ chức ở nhà gái, gọi là đám rước dâu hay Vu Quy theo một tục lệ có từ thời Joseon. Thanh niên trai tráng trong làng nhanh chóng dựng sạp, làm bàn, có đủ đôi đèn (cầy) và mâm (ngũ) quả. Đặc biệt trong các món dâng lễ không thể thiếu đôi gà còn sống, được một chàng trai khéo léo buộc vào khăn rồi đặt lên bàn cúng. Vì đây là phim trường nên không biết khi xưa người ta có giết gà hay không. Tân lang cưỡi ngựa tới nhà gái, ra trình diện hai họ. Các vị chức sắc trong làng đọc kinh răn đe dạy dỗ chú rể trong lúc bà con, tức là khách du lịch đang ngồi xung quanh, tha hồ bàn tán xem chàng ta có đẹp trai hay không. Tới phiên cô dâu từ trong phòng bước ra, cả khán trường ồ lên khen ngợi. Những người ngồi sát cửa phải đứng lên nhường chỗ cho cô dâu bước từ trong nhà ra, tay nâng cao che mặt, bên cạnh có người dẫn đường. Bây giờ là lễ gia tiên. Cô dâu chúng rể đứng đối mặt nhau, cùng vái trời đất rồi cúi lạy nhau nhận vợ nhận chồng. Bây giờ thì chú rể mới được nhìn mặt tân nương. Khán giả cũng nháo nhào chạy ra sau lưng chú rể để nhìn trộm. Đám cưới còn là ngày dân làng được vui chơi. Người biểu diễn đang làm trò trên dây là một gương mặt rất hay xuất hiện trong các bộ phim phục trang của Hàn Quốc và các chương trình truyền hình cho thiếu nhi. Hết màn đu dây là màn bập bênh, giống xiếc nhiều hơn là trò của trẻ con, vì các cô này không chỉ nhảy cao mà còn nhào lộn trên không. Các cụ nói khi xưa con gái không được ra đường nên nghĩ ra trò này để nhìn ra ngoài. Đàn ông cũng có những trò chơi nhào lộn nguy hiểm không kém. Trong tiếng trống dồn dập và tiến kèn ma quái, họ vừa chạy vòng vừa tung người lên xoay quanh bản thân, đầu lắc lư làm các dải lụa cũng quay tròn. Du khách nào không thích náo nhiệt có thể đi dạo trong các khu nhà từng được dựng lên để quay bộ phim Nàng Dae Jang-keum, thậm chí còn có thể đứng chụp ảnh với hình nhân của cô trong một góc sân. Có khu nhà tái hiện cảnh người nông dân làm nghề thủ công, đan rổ tre, nón nứa, hay những đôi giày cỏ rất đẹp. Ở một góc làng còn có người bán kẹo kéo và các thứ đồ chơi ngộ nghĩnh cho bọn trẻ con. Các khu phim trường như thế này đem lại rất nhiều lợi nhuận cho ngành du lịch Hàn quốc, không chỉ từ tiền vé mà cả từ tiền bán hàng lưu niệm, thu nhập từ nhà hàng. Khách nội địa có phần còn nhiều hơn người nước ngoài. Tất nhiên không thể thiếu các đoàn khách thiếu nhi. Các em vào đây cắm trại, không chỉ được ngắm mà còn được sờ, được chơi với một số loại hiện vật để thấm dần tinh thần dân tộc một cách tự nhiên hơn là học vẹt hay giáo điều. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||