BBCVietnamese.com

11 Tháng 7 2006 - Cập nhật 15h29 GMT

Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh Thành Cát Tư Hãn

Người dân Mông Cổ tổ chức đại lễ ăn mừng ngày sinh của vị hoàng đế chiến binh vĩ đại Thành Cát Tư Hãn.

Đợt kỷ niệm kéo dài trong cả năm thế nhưng cao điểm là lễ hội Nadaam kéo dài ba ngày.

Tại lễ khai mạc tổ chức ở sân vận động quốc gia Ulan Batur, 800 nhạc công hòa tấu quốc ca Mông Cổ trong khi các diễn viên ăn mặc đồ kỵ sỹ truyền thống phi ngựa xung quanh.

Trong ngày lễ này, người ta tham gia ba môn "thể thao dành cho đàn ông" là đua ngựa, vật và bắn cung.

Thế nhưng không phải chỉ có nam giới tham gia đợt kỷ niệm này. Nam phụ lão ấu ai nấy đều hứng khởi hòa vào dòng người ăn mừng ngày sinh Thành Cát Tư Hãn.

Các cuộc thi tài được tổ chức khắp đất nước và người người đổ về các trung tâm để tham dự.

Khoảng 500 binh lính mặc đồ truyền thống dựng lại cảnh đoàn chiến binh hoành tráng của Thành Cát Tư Hãn.

Cảnh này diễn ra tại Tov, miền Nam Ulan Batur, cho thấy người Mông Cổ cho tới nay vẫn còn là dân tộc kỵ binh.

Trước ngày hội, một bức tượng Thành Cát Tư Hãn cao tám mét được dựng lên tại Ulan Batur.

Chủ tịch trường đại học mang tên Thành Cát Tư Hãn, Kh. Lkhagvasuren nói: "Đối với người Mông Cổ, ông ta như Chúa Jesus. Người ta thấy ông rất gần gũi".

Thành Cát Tư Hãn đã thống nhất các bộ lạc Trung Á để hình thành đế quốc Mông Cổ vào năm 1206.

Vào thời kỳ hoàng kim, đế chế Mông Cổ tràn sang Trung Quốc, Nga, Iraq và Iran.