17 Tháng 7 2006 - Cập nhật 10h39 GMT
Tám nhân viên hỏa xa tại thành phố Haifa của Irsael thiệt mạng sau khi đạn pháo từ Lebanon bắn trúng nơi làm việc của họ. Sân ga tàu lửa vấy đẫm máu của những người nhân viên. Ít nhất 20 người cũng bị thương trong vụ tấn công này, một trong 17 vụ xảy ra tại Haifa. Tại bệnh viện Ramam gia đình nạn nhân trong vụ tấn công tụ tập để nghe ngóng tin tức của người nhà. Người phụ nữ này gục ngã khi nghe tin em trai của mình tử nạn. Phố xá Tiberias, một thành phố Israel khác bị Hezbollah nã rốc két, mấy ngày nay trống trải vì người dân sợ bị tấn công. Cảnh tượng tương tự tại Beirut, nơi chiến đấu cơ của Israel tiếp tục quần đảo. Khu ngoại vi phía Nam của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà máy điện al-Jieh bị đánh phá và các nhân viên cứu hỏa phải kêu gọi người dân giúp dập lửa vì họ không còn nước. Nhiều người dân, lo sợ trước diễn biến chiến sự, nhất là tại phía Nam Beirut, đã lên đường đi di tản. Nhiều người chuyển tới tạm trú trong lều trại ở các khu khác trong thành phố. Một số người thì đi tới khu biên giới với Syria, thế nhưng khu này cũng đang trở nên nguy hiểm khi máy bay Israel nhắm vào các mục tiêu dọc đường biên.









