Trần Ngọc Châu từng theo khóa văn hóa Hàn quốc đầu tiên của đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm làm phiên dịch Châu quyết định sang đây học nghề khác. Hàn quốc đang cho sinh viên Việt Nam khá nhiều học bổng. Trần Anh Kim là nghiên cứu sinh người Việt ở Seoul. Trước đây anh học ở Busan, là nơi được coi là giá cả có phần rẻ hơn thủ đô. Số tiền học bổng 600USD một tháng chỉ vừa đủ cho sinh viên nào biết tiết kiệm. Ngô Quốc Tuấn là người Mỹ gốc Việt đang làm việc trong quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc. Có khá nhiều người Việt làm lính hoặc lao công quốc phòng trong các căn cứ Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới, từ Đức cho tới Nhật và đặc biệt là Hàn quốc. Lee Eun-gyu có vợ là người Việt Nam, sống ở một tỉnh cách Seoul chừng một tiếng đi xe hơi về hướng tây nam. Hai vợ chồng này sinh hoạt trong một hội vợ Việt chồng Hàn với những gia đình được đánh giá là hạnh phúc. Chị Phương cùng chồng và con trước cửa lớp học tiếng Hàn do trung tâm bảo vệ quyền phụ nữ nhập cư tổ chức. Chị cho biết điều kiện sinh đẻ bên Hàn rất tốt, bác sĩ tận tình dù trước khi sanh không được phép xem là con trai hay con gái. Nguyễn Thị Châu (áo xanh) phụ trách một chương trình phát thanh và truyền hình thiện nguyện, phát trên mạng Internet, dành cho người Việt sinh sống ở Hàn quốc, bên cạnh các ngôn ngữ khác như tiếng Thái, Nepal và Bangladesh. Vũ Duy Hưng là trưởng văn phòng Thông tấn xã Việt Nam ở Seoul, đồng thời phụ trách một chương trình của KBS tiếng Việt. Anh Hưng thuộc khóa đầu tiên du học ở Hàn quốc, được chứng kiến cả một quá trình thay da đổi thịt của đất nước này. Một căn hộ dành cho công nhân Việt Nam thuê ở thủ đô Seoul. Anh Huy và anh Hùng là hai lao động bất hợp pháp, ở lại sau khi hết hạn hợp đồng, sống trong những khu nhà thuê rẻ tiền như bao người Việt khác cùng cảnh ngộ ở phía đông Seoul.