11 Tháng 8 2006 - Cập nhật 14h50 GMT
Anna Jones
BBCVietnamese.com
Cảnh hỗn độn tại các sân bay ở Anh hôm 10/8 khi cảnh sát ngăn chặn một âm mưu đánh bom các máy bay bay từ Anh sang Mỹ, và có thể gây ra vụ giết người hàng loạt với mức độ khó tưởng tượng. Hàng ngàn người bị kẹt lại khi các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy chuyến. Những ai lên được máy bay thì không được mang hành lý xách tay. Báo động khủng bố ở Anh đã nâng lên mức cao nhất.. Cảnh sát bắt đầu lục soát một khu vườn ở nam London sau khi một lá thư nặc danh báo có thi thể người được chôn ở đó 35 năm trước. Hai anh em tuổi vị thành niên bị cho là có tội trong vụ giết hại học sinh Damilola Taylor gần sáu năm trước. Vụ giết người này đã gây phản ứng dữ dội từ công chúng và bốn thanh niên đã trắng án sau một phiên tòa bị phê phán nhiều vào năm 2002. Một nhà vận động cho môi trường trở thành người đầu tiên bơi khoảng cách 203 dặm trên sông Themes. Lewis Gordon Pugh, một luật sư, đã dừng ở Phố Downing để tranh luận về sự thay đổi khí hậu với Thủ tướng Tony Blair. Và người ta bắt được một con cá kiếm ở ngoài khơi bờ biển đông bắc nước Anh tuần này. Được xem như là điều thần kỳ, chú cá dài sáu feet này đã bơi khoảng hai tới ba ngàn dặm từ chỗ nó vẫn thường sinh sống. Khi không cứu được con cá, ngư dân Peter Dent đã bán nó cho một nhà hàng địa phương với mức giá không được tiết lộ. Cuối cùng, cụ bà của chín người cháu đã tổ chức sinh nhật lần thứ 90 với thú nhảy dù vào hôm thứ Ba. Bà Mary Armstrong tới giờ đã có bốn lần nhảy dù và nói "Tôi yêu cảm giác khi được rơi xuyên qua những đám mây... Tôi sẽ tiếp tục nhảy dù cho tới tuổi 100."





