![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bangkok một ngày sau đảo chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng vẫn trấn giữ các khu vực chính ở Bangkok với Hội đồng đảo chính thông báo sẽ có tân chính phủ nội trong 2 tuần. Nhưng không mấy người để ý đến sự hiện diện của các anh lính gác tại các ngả đường trong trung tâm thành phố từ tối đêm qua. Vẫn thản nhiên bán nước tại một đoạn đường bình thường rất đông người cô Fon than, "Không hiểu sao hôm nay vắng quá." Chỉ có các phóng viên là tất bật đi hỏi dân, "Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng chắc chuyện còn dài," anh Somchai nói. Ông du khách người Hồng Kông này vuốt lại tóc mấy lần vì được lên TV, "Người nhà nghe tin gọi hỏi thăm tui mới biết đó chớ." Nhưng cũng có du khách lo lắng như cô Kathy, người Anh, gấp rút đi mua sắm, "Cuối tuần tôi về rồi hy vọng là không bị kẹt lại." Đường phố Bangkok vắng hơn mọi ngày vì quân đội tuyên bố hôm nay là ngày lễ tuy một số nơi vẫn mở cửa. Nhưng cũng có nơi dân chúng đã mua thức phẩm dự trữ, như có thể thấy rõ tại cửa hàng này ở ngoại thành Bangkok. (Ảnh Hải Di) Một số người đến đền Erawan nói họ vẫn cầu nguyện như mọi ngày và hy vọng cuộc đảo chính này thực sự không đổ máu. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 20 Tháng 9, 2006 | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||