Lăng Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc. Khi đem quân Quốc Dân Đảng sang Đài Loan năm 1949 vì thua Mao Trạch Đông, ông Tưởng coi hòn đảo chỉ là căn cứ địa để phục quốc. Đội danh dự đổi gác trong Lăng Tưởng Giới Thạch. Chế độ Thiết Quân Luật áp đặt ở Đài Loan chấm dứt năm 1987, chừng 12 năm sau khi ông Tưởng qua đời. Nhóm phản đối Tổng thống Trần Thủy Biển trưng ra một con rùa sống để bôi bác ông Trần, ví ông như rùa. Nay thì nền dân chủ đã có cả hơn 100 chính đảng và biểu tình là điều bình thường. Cuộc biểu tình giữa tháng Tám 2006 diễn ra trong công viên 228, nơi có đài tưởng niệm vụ thảm sát hàng nghìn người Đài Loan ngày 28 tháng Hai năm 1947 Quốc Dân Đảng gây ra. Cuộc đấu tranh do chính những người phê Tổng thống Trần Thủy Biển trong chính Dân Tiến Đảng của ông tổ chức. Người ta chờ ông Thi Minh Đức, một lãnh tụ của đảng lên phát biểu. Ông mặc áo trắng, có râu, ngồi thứ ba từ bên phải sang. Cô Julia đang đấu khẩu với những người còn ủng hộ Tổng thống Trần. Cô nói với BBC rằng ông Trần Thủy Biển phải bị sa thải vì bê bối làm ăn của thân nhân. Còn bà này thì ủng hộ ông Trần và hoàn toàn không đồng ý với cô Julia. Thái độ của bà hiện rõ trong cái nhìn. Phe ủng hộ ông Trần nói hãy nhớ vụ Thảm sát 228 và đừng lật đổ ông kẻo Quốc Dân Đảng lại lên cầm quyền. Giới truyền thông đứng dưới bóng cây trong trời nóng chừng 35 độ C để đợi những bài phát biểu quan trọng. Công an rất hiền, chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn một bà cầm biểu ngữ chống lại phe đang phát biểu đi chỗ khác để không gây ra va chạm. Tuy nhiên cũng có lúc hai bên đánh nhau.. Cô Thái Lệ Vân cho biết cô ra đây để ủng hộ cho những người phê phán Tổng thống Trần nhưng chỉ ngồi dưới gốc cây chăm cho con chó nhỏ khỏi khát nước. Không xa nơi ồn ào của cuộc đấu tranh chính trị là một góc khác của Công viên 228 với những người đang tập võ. Sự bình yên của công viên còn thấy ở cảnh cha mẹ đưa con đi chơi. Chính đây mới là dấu hiệu dân chủ Đài Loan tuy còn non trẻ nhưng đã rất bình thường.