19 Tháng 9 2006 - Cập nhật 20h18 GMT
Chiều tối 19/9 dân chúng Bangkok bắt đầu cảm thấy có chuyện bất thường khi nhiều xe tăng chạy về phía Toà nhà chính phủ. Xe tăng án ngữ trước Tòa nhà chính phủ trong lúc dân chúng bình thản về nhà sau một ngày làm việc. Những người lính rất kín miệng, "Chúng tôi được lệnh không được nói gì hết." Tướng Prapass Sakuntanat lên truyền hình thông báo rằng quân đội đã tước quyền Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trước đó người ta đã đồn đại quân đội sẽ làm đảo chính khiến Tổng tư lệnh, Tướng Sonthi phải lên tiếng trấn an công chúng. Dân chúng hiếu kỳ đội mưa đi xem đảo chính, trong đó có cả những người ủng hộ và chống ông Thaksin nhưng không xảy ra xô xát. Hai người bán hàng này nói lính ra lệnh phải dẹp hàng nhưng họ ở lại để xem xe tăng vì chưa từng thấy qua bao giờ. Cuộc đảo chánh có vẻ được hoạch định kỹ càng với đông đảo lính canh gác tại hầu hết các ngả đường trong trung tâm Bangkok. Khi hay tin đảo chính Thủ tướng Thaksin đang dự Đại hội đồng LHQ ở New York, nơi cũng có người biểu tình chống ông.







