|
Tranh sơn dầu Đại Phấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làng Đại Phấn, nằm ở phía Tây của thành phố Thẩm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, là một trung tâm hàng đầu ở Trung Quốc chuyên sản xuất tranh sơn dầu để xuất khẩu.
Họa sĩ Hoàng Giang, 60 tuổi, từ Hồng Kông qua mở xưởng vẽ đầu tiên ở Đại Phấn, từ đó thay đổi bộ mặt của làng có chu vi 4 cây số này, "Tôi sang đây năm 1989 đem theo 26 học trò."
Ngày nay người ta ước đoán phải có cả ngàn xưởng vẽ thế này ở Đại Phấn, sản xuất khoảng 5 triệu tranh sơn dầu lớn bé hàng năm, và tuyển dụng khoảng 10 ngàn người.
Những người họa sĩ trẻ này vẽ đẹp lắm, giống lắm, từ nụ cười bí hiểm Mona Lisa của Vincent da Vinci đến vô số các tác phẩn nỗi tiếng khác của Van Goh, Monet, Gustav Klimt v.v...
Lỗ Siêu Sinh, học tới lớp 9 thì nghỉ vào tập vẽ được 4 năm nay, bây giờ có thể hoàn tất 10 tranh mỗi ngày, "Thường chúng em vẽ tranh người ta đặt trước và với số lượng lớn."
Quốc Kính Văn, 18 tuổi, từ dưới quê lên học việc, hoàn toàn không biết cô đang vẽ gì và của ai, "Chủ giao gì thì vẽ nấy thôi chứ em không có thì giờ tìm hiểu và cũng không muốn biết."
Làng Đại Phấn cung cấp đủ mọi khâu và dịch vụ cho việc sản xuất tranh, từ vải khung, sơn dầu, cọ vẽ, cho đến làm khung, kể cả việc thiết kế các trang web để chào hàng.
Có lẽ cũng không ngoa khi nói rằng 60% tranh sơn dầu vẽ lại danh tác người ta mua để trang trí trong nhà hay các khách sạn, công sở trên thế giới có xuất xứ từ làng Đại Phấn.
Chưa thấy tranh của các họa sĩ nỗi tiếng của Việt Nam xuất hiện nhiều, nhưng cũng có thể tìm được hình ảnh áo bà ba, nón lá trong một hai phòng tranh ở đây.
Nhiều người thợ vẽ ở đây muốn được biết đến như họa sĩ và thực ra họ cũng sáng tác tranh nguyên thủy để bán hoặc triển lãm trong nhiều phòng tranh ở Đại Phấn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||