08 Tháng 12 2006 - Cập nhật 13h03 GMT
Hà Việt Hà, Đại học Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh: "Giới lãnh đạo Việt Nam nên có cái nhìn thực tế hơn một chút. Đôi khi họ đang đứng ở trên một tầng mây quá cao để đánh giá một mặt đất quá thấp. Họ không có thói quen sửa chữa sai lầm của mình". Trường Sinh, Lớp 11 Trường Chuyên Lê Hồng Phong: "Tương lai của Việt Nam nằm trong tay thế hệ trẻ. Nhưng mà thế hệ trẻ hiện nay lại nằm trong tay các nhà lãnh đạo Bộ Giáo dục". Bùi Tá Hoàng Vũ, Uỷ Viên thường Vụ Thành Đoàn Tp HCM: "Chúng tôi giúp thanh niên làm kinh tế với phong trào ba giúp: giúp vốn, giúp kỹ thuật và giúp tay nghề, để những đoàn viên thành công trong kinh tế có thể chia sẻ kinh nghiệm cho người khác". Một thăm dò ý kiến lấy từ 200 học sinh trường Lê Hồng Phong cho thấy 82% được hỏi nói nếu được thì các em sẽ đi du học. Và trong số đó, 95% các em đã trả lời rằng các em muốn về Việt Nam sau khi đi du học và muốn làm việc cho công ty nước ngoài. Thế nhưng Bá Phương, hiện học đại học ở Tp HCM gần đây có Blog "Có những thứ quan trọng hơn tiền" trong đó nói bạn này từ chối lời đề nghị làm việc cho một công ty nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp tại công ty Việt Nam vốn đã đào tạo mình trong thời gian qua. Diệu An, 15 tuổi, lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong: "Thông điệp của em tới giới lãnh đạo hãy nghe ý kiến của tuổi teen chúng em mà đừng gạt bỏ nó ra ngoài tai". Kim, 15 tuổi, ca sỹ hát và sáng tác nhạc rap, HipHop ở Hà Nội: "Nét mềm mại của rap chính là sự thật. Xã hội có nhiều mặt, ca từ của các ca khúc thời nay hơi trăng thanh gió mát bát ngát tình yêu, chưa nói về mặt trái của xã hội". Hương Quỳnh: "Không nên ép học sinh học quá nhiều mà điều quan trọng là học xong phổ thông thì trong đầu có được cái gì. Nếu BBC hỏi là thần tượng của em là ai thì đó chính là bà Tôn Nữ Thị Ninh, qua vẻ bề ngoài thì Bà rất quí phái và qua cách ăn nói của Bà thì em muốn được học để trở thành người như Bà".