|
Jolie nhận con nuôi người Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáng 15.3 Angelina Jolie đến Trung tâm Tam Bình cùng với cậu con nuôi 5 tuổi người Campuchia để nhận đứa con nuôi thứ ba.
Jolie đã nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam vào đầu tháng 1 xin một bé trai, 3-5 tuổi, bị bỏ rơi, không mắc bệnh truyền nhiễm.
Theo tấm ảnh cũ này thì đứa bé đó là Phạm Quang Sáng (áo vàng), 3 tuổi 4 tháng, hồi đó bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ.
Giám đốc TT Tam Bình, ông Nguyễn Văn Trung kể vì mới gặp lần đầu lạ nên cháu Sang sợ khóc nhưng Jolie đã dỗ cho bé nín.
Được biết bé Sang sẽ được đổi tên thành Pax Thiện Jolie. Theo tiếng Latin, "Pax" có nghĩa là "hòa bình."
Tại Sở Tư pháp thành phố, Jolie đã ký nhận vào giấy tờ xin con nuôi.
Thủ tục có vẻ nhanh chóng hơn nhiều người khác.
Toàn bộ thủ tục nhận nuôi và làm thủ tục cho Pax đi theo chỉ mất một tuần.
Báo giới sau đó đã bám sát mấy mẹ con Jolie khiến bà phải ''xin lỗi'' Pax.
Chuyên cơ chở nữ diễn viên người Mỹ cùng 3 con đã cất cánh từ sân bay Nội Bài hôm 21/3.
Jolie đã từng nhận hai đứa con nuôi trước đó: Maddox, 5 tuổi, xin từ Campuchia và Zahara, 2 tuổi xin từ Ethiopia.
Jolie và Brad Pitt có một đứa con gái chung là Shiloh Nouvel Jolie-Pitt chào đời tại Namibia vào tháng Năm năm ngoái. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||