|
Lễ đại trai đàn tại Sài Gòn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ sau Tết Nguyên Đán, đại chúng Phật tử luôn có những suy nghĩ khác nhau khi đón nhận thông tin về việc Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Đạo Tràng Làng Mai về nước làm Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế cho các nạn nhân chiến tranh
Cầu giải oan được bắt từ chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm ra đến cổng lớn. Hương linh từ các chiến trường khốc liệt, từ các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang quân đội VNCH, ngoài biển trên rừng sẽ qua cầu giải oan này mà siêu thoát.
Các Phật Tử từ khắp nơi tề tựu về Đại Đàn Tràng cùng dâng hương hoa, tạo nên năng lượng chuyển hoá nỗi oan nguời khuất và cả nỗi khỗ dai dẳng trong lòng người thân của họ đang sống.
Thầy Thích Pháp Không trong buổi họp báo ở lễ khai mạc nói: ” Cuộc chiến vừa qua của dân tộc cho đến nay vẫn còn nguyên những hệ quả của nó. Dù không có giới chức cao cấp của chính quyền đến dự nhưng việc đại chúng tập hợp trong Đại Đàn Tràng này là gởi đến tất cả một năng lượng chuyển hoá."
Sư Ông Làng Mai được cung thỉnh lên chánh điện Tổ Đình Vĩnh Nghiêm để ban Pháp thoại cho đại chúng.
Một Phật tử Việt kiều Mỹ có mặt trong ngày lễ khai mạc
Một ni cô người nước ngoài của Đạo Tràng Làng Mai trong lễ khai mạc
Sư Ông Làng Mai, đạo sư chứng minh lễ khai mạc Đại Trai Đàn.
Đại chúng cung kính đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Vị Sám chủ của Đại Trai Đàn ở Sài Gòn Hoà Thượng Thích Lệ Trang.
Lá phan (phướn) sau lễ khai mạc được thượng lên trước sân chùa Vĩnh Nghiêm để chiêu hồn người oan khuất về nghe kinh siêu độ.
Chư tăng đang chuẩn bị lên đường đi rước các vong linh về chùa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||