|
Chợ chồm hỗm ở Houston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào mỗi cuối tuần, trước cửa Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Houston, Texas, lại xuất hiện một phiên “Chợ Chồm Hỗm” của người Việt Nam.
Hình ảnh này gợi nhớ những phiên chợ chồm hỗm có ở khắp quê nhà Việt Nam.
Hàng hóa ở đây chỉ có các loại rau tươi, bầu, bí, mướp, hành tỏi, cà pháo, những thứ mà các bà, các mẹ người Việt tự trồng trong vườn nhà rồi mang ra chợ bán.
Vì là “cây nhà lá vườn” nên giá cả cũng rất “mềm”, từ một đến vài đô la Mỹ. Hơn nữa khách hàng còn có thể mặc cả, một điều không thể có khi vào các siêu thị.
Thu nhập từ việc bán hàng nhiều hay ít không quan trọng. Điều quan trọng với các cụ bà là có một công việc cho đỡ buồn và có dịp gặp gỡ mọi người.
Dù luật giao thông ở Mỹ rất nghiêm và đã bán trong nhiều năm, nhưng cụ bà này cho biết chưa bao giờ bị cảnh sát “hỏi thăm” vì “lấn chiếm lòng lề đường”.
Giáo xứ Đức Mẹ La Vang nằm trên đường Old Foltin, phía Tây Bắc thành phố Houston, nơi có vài chục ngàn người Việt Nam sinh sống. Đây là một trong những giáo xứ lớn nhất của người Việt Nam xây dựng tại Houston. Giáo dân đa số là người Bắc di cư vào Nam sau đó định cư ở Mỹ. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Những cảnh đời trẻ thơ21 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Mưu sinh trên bãi biển21 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Làng Thổ Hà mùa nước lũ21 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Tảo mộ21 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Cô bé làng quê tỉnh Phú Thọ18 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Ảnh từ Nghệ An18 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Pháo hoa ở Hải Phòng18 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Lân trong ngày Tết18 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||