|
Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cột biểu tượng của ngành Giao thông vận tải nằm ngay chính giữa Ngã ba, nơi giao nhau của 3 tuyến đường: Lạc Thiện - Đồng Lộc, Khe Giao - Đồng Lộc, Ba Giang - Đồng Lộc. Cột biểu tượng khánh thành ngày 23-03-1992.
Tượng đài chiến thắng Đồng Lộc, phía trên là biểu tượng của lực lượng Thanh niên xung phong, bộ đội, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích.
Khu mộ của 10 cô gái Thanh niên xung phong tuổi từ 18-24 (tất cả đều chưa có gia đình) thuộc tiểu đội 4, đại đội 552 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng nằm trên dãy đồi Trọ Voi.
Cả 10 cùng hy sinh vào lúc 16h ngày 24-07-1968. Người dân và khách thập phương luôn chọn hoa trắng (thường là hoa cúc và hoa hồng trắng) để đặt lên mộ của các cô.
Bên cạnh khu mộ là bia đá ghi bài thơ của nhà thơ Vương Trọng trong đó có câu: "Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi. Còn hương nữa hãy dành phần người khác. Ngã xuống nơi đây đâu chỉ có chúng tôi..."
Hố bom nơi 10 cô gái hy sinh vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Thi hài cả các cô lúc đầu được mai táng tại đồi Bãi Dịa, cách Trọ Voi 1 cây số, sau này mới được chuyển về đây.
Bức thư của gửi mẹ của chị Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng viết ngày 19-07-1968 trước lúc hy sinh năm ngày. Bức thư tràn đầy tình cảm yêu thương nhớ mong mẹ, kể về cuộc sống và chiến đấu của chị cùng tiểu đội.
Xe ủi lấp hố bom. Ngã ba Đồng Lộc có vị trí rất quan trọng trong mạng lưới giao thông Bắc Nam. Từ đây có thể mở rộng ra các hướng, phục vụ tốt cho nhu cầu giao thông vận tải khi các tuyến giao thông ở đồng bằng bị cắt đứt.
Nơi đây, trong chiến tranh là "tọa độ chết" vì bị quân đội Mỹ tập trung đánh phá với mục đích bằng mọi giá biến Ngã Ba này thành điểm chết, "trở về thời kỳ đồ đá".
Ô tô vận tải từng lăn bánh qua đây, nơi có địa hình phức tạp và hiểm yếu. Toàn bộ khu vực ngã ba nằm trên một khu đồi hẹp, địa hình trống trải, một bên là đồi trọc, một bên là ruộng nước sình lầy, mùa khô đường bụi đỏ, mùa mưa nước độc. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Đi thăm chùa Hương 27 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Khám chữa bệnh cho người nghèo26 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Một ngày ở nghĩa trang Văn Điển26 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Những con người trẻ tuổi trẻ lòng26 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Buổi chiều mùa hạ ở làng Thổ Hà26 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh Tĩnh Túc du ký24 Tháng 3, 2007 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||