26 Tháng 3 2007 - Cập nhật 11h20 GMT
Ảnh Nguyễn Văn Ninh
Nghĩa trang đẹp như vườn hoa. Chỉ có những gia đình trung lưu trở lên mới có đất để xây cất mộ. Chuẩn bị sang cát, chủ nhân những ngôi mộ thuê người đào sẵn từ chiều hôm trước cho mộ hả hơi, nửa đêm về sáng mới bốc hài cốt và chuyển sang đất mới. Mộ đã bốc xong, đất được lấp xuống để lấy chỗ chôn cất. Theo phong tục ở miền Bắc, chôn sau ba năm phải bốc mộ để người chết dễ dàng siêu thoát. Anh Đại ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội là người xây mộ thuê. Hai tháng cuối năm người ta mới sang mộ nên anh chỉ có việc làm hai tháng đó, còn lại anh và gia đình trông thuê mộ. Mỗi một ngôi mộ bình quân 30 nghìn đồng/ tháng. Triết gia Trần Đức Thảo mộ “bàng bạc” như số phận lúc sinh thời của ông. Trong nhà. Những ngôi mộ hoả táng. Bát hương, khay chén, hoa tươi và trái cây…như nghệ thuật sắp đặt.




