BBCVietnamese.com

26 Tháng 3 2007 - Cập nhật 13h06 GMT

Xuân về trên đất khách

Các Phật tử tụ tập về đây nhưng vì còn đơn sơ, chật hẹp chưa đủ điều kiện quy định để trương danh hiệu một ngôi chùa. Thày là vị tỳ kheo già, được tu từ nhỏ, nay hàng ngày vẫn làm thợ điện, thợ ống nước (part time) để góp phần cùng Phật Tử tạo mãi Phật đường.

Trang trí cho ngày Xuân chùa chỉ có một cành hoa trắng nơi xứ lạnh, được tô thắm thêm nhờ những cánh mai lụa vàng , cùng những cánh thiệp Xuân đỏ thắm lời ước nguyện. Quyện thêm khói trầm hương, thế là nơi đây có chút không gian của quê hương.

Ngồi bên nhau chờ đón giao thừa, hàn huyên tâm sự, mỗi người mang một hồi tưởng, mỗi người có tâm sự vui buồn riêng, nhưng niềm nhớ thương chung là quê hương. Các cụ bà có dịp gặp gỡ, chuyện trò trao đổi ngày đầu Xuân nơi đất khách.

Ngày Tết nơi viễn xứ hoa Xuân không nhiều, nhưng tuổi Xuân Việt Nam luôn rạng rỡ những nụ cười. Mặc dù hàng ngày giao tiếp văn hóa Tây phương, nhưng trong gia đình, với cộng đồng, trẻ Việt Nam khắp nơi nơi vẫn duy trì truyền thống Tổ Tiên.

Tín ngưỡng không chỉ thể hiện trong ngày Xuân, ngày lễ, tín ngưỡng cũng không phải chỉ là món ăn tinh thần của các cụ già, mà của mọi lớp tuổi, của tất cả những người muốn mình, con em mình học hỏi những điều thánh thiện, biết sống hoà đồng với tha nhân.

Những cộng đồng Việt Nam hôm nay như hàng vạn những đàn chim Việt đã xa lìa tổ quốc. Dù yên phận nơi đâu, nhưng đêm Xuân về có ai không trạnh lòng, âm thầm bái vọng cố hương.

Uống nước phải nhớ nguồn, con cái phải nhớ ơn ông bà,cha mẹ. Thiện nam tín nữ lần lượt ghi sớ cầu an, cầu siêu cho vong linh người thân, đồng bào và chiến sĩ hy sinh vì đại nghĩa, oan khiên vì chiến tranh.

Trong chùa thiện nam, tín nữ có dịp gặp gỡ, chúc vui ngày Tết, hàn huyên tâm sự, tưởng nhớ Xuân quê nhà, thì ngoài hiên giày dép cũng có dịp... xả hơi. Nhìn những đôi giày cũng đủ biết chùa nghèo.

Sau lễ phóng sinh, con chim nhỏ bay trở vào chùa, đậu bên tuợng Phật nghiêng đầu khan tiếng hót như thỉnh cầu, như tạ từ rồi mới bay đi tìm mùa Xuân.

Trời lạnh lắm, nhưng chùa chật quá, rủ nhau Phật Tử ra ngoài sân, ăn lót dạ những món ăn chay thật ấm lòng, ấm tình đồng hương chung vui ngày Tết.

Cậu thanh niên này quỳ bên mẹ xin xâm, nét mặt trang nghiêm quá, Tết mà chưng diện như "đi cày," có lẽ không phải cầu duyên, mà cầu danh sau năm học chót sẽ kiếm được "good job."

Ngày nào đi học cũng hamburger, sandwich, chiều về lại ăn cơm với thịt, cá. Hôm nay ngày Tết, chùa đãi ăn chay, hấp dẫn và ngon hơn mọi ngày.