Đò rời bến Đục lên đường vào chùa Hương. Cô lái đò - Khi mình hỏi chèo cái đò có cả chục người thế này, lại có mỗi một mình chịu sao nổi mỗi ngày, cô bé chỉ tủm tỉm cười "quen rồi chị ơi". Eo sông Yến Vỹ - Mọi phong cảnh dọc đường cứ ung dung uyển chuyển như vậy đấy. Giải trí - Đò đi chậm lắm nên có việc này việc kia cho qua thời gian. Bến đò dưới chân núi lên chùa Hương. Đường bộ - Nếu ai chân yếu thì nhớ mua theo cây gậy để leo lên Động Hương Tích. Hay là như mình đây nhảy lên cap leo, vừa đỡ mệt, lại vừa được ngắm phong cảnh từ trên cao xuống. Phong cảnh đường vào động thật vui mắt với những hàng bán đồ lưu niệm và hàng mã để cúng. Còn đây là ở chùa Thiên Trù. Vẫn tấp nập chẳng kém lúc đi... đò nặng thế này mà vẫn lướt sóng trở về bến Đục.








