04 Tháng 4 2007 - Cập nhật 19h43 GMT
Trần Trọng Thắng
Tokyo, Nhật Bản
Mỗi năm cứ mùa xuân là hoa anh đào lại nở rộ trên khắp đất Nhật. Ngồi tâm tình bên bờ hồ cạnh cây hoa anh đào đang nở rộ đối với các cặp tình nhân thì không có gì lãng mạn cho bằng (nếu không có kẻ thứ ba “phá đám ”)! Hoa nở bên hồ, những cành cây vươn dài. (Ảnh chụp tại công viên Shinjukugyoen, Tokyo, ngày 30 tháng 3 năm 2007.) Bãi cỏ trong công viên Shinjukugyoen được bao quanh bởi những cây anh đào nở rộ. Đây là cây anh đào nổi tiếng ở Nhật. Tuy nhìn thấy là một nhưng thực ra được ghép lại từ ba cây. (Ảnh chụp tại công viên Rikugien ngày 29 tháng 3 năm 2007.) Tượng Phật bà Quan Âm trong chùa Zodo ở Tokyo dưới tán hoa anh đào. Phía sau chùa Zodo là tháp Tokyo. Tháp Tokyo là nơi phát sóng của các cơ quan truyền thông chính tại Tokyo. Ảnh chụp tại công viên Ueno ngày 29 tháng 3 năm 2007. Trong công viên có hồ Shinobazu. Đến mùa hoa nở, nhiều người thích ra đây vừa “đạp vịt” vừa coi hoa. “ Dập dìu tài tử giai nhân ...”. Nói đến hoa anh đào ở công viên Ueno thì hầu như mọi người Nhật trên toàn quốc đều biết tiếng. Đôi bạn tri kỷ. (Ảnh chụp tại công viên Hibiya ngày 29 tháng 3 năm 2007.)








