09 Tháng 4 2007 - Cập nhật 16h08 GMT
Tác giả: Phạm Khiếm Danh
Đi chơi phố. Ngồi chờ cha mua rượu ở chân thang chợ. Mơ mòng. Bé làm ăn, "Mua đi, đẹp lắm, bốn nghìn!" Mỗi gia đình ở đây thường có từ 5 cho đến 7 đứa con. Khái niệm và phương cách tránh thai hoàn toàn xa lại với họ. "Nó đói lắm mà không có sữa. Cô chụp hình phải cho hai nghìn mua sữa." Mẹ bắt chấy. Tỉ lệ trẻ em chết vì bệnh tật rất cao. Mặc đồ đẹp đi nhà thờ vào sáng chủ nhật. Ngôi nhà thờ này chỉ được phép hoạt động lại từ thập niên 90, trước đó do chính quyền sử dụng. Mỗi cô bé đều có một chiếc túi để đựng những thứ linh tinh và làm điệu. Thường các em chỉ học đến lớp năm là phải nghỉ học ở nhà giúp gia đình, và 17 tuổi là lấy chồng, có khi sớm hơn. 







