13 Tháng 4 2007 - Cập nhật 15h27 GMT
Queenie Ngô
San Jose, Hoa Kỳ
Tại thôn Thế Lai, huyện Hương Vinh, Huế, có một căn nhà xập xệ của bốn cha con anh Bích, một người khuyết tật và không còn khả năng lao động. Đây là hình chụp chiếc giường ngủ trong căn nhà gần đổ vì bão Xangsane của anh Bích và ba con còn rất nhỏ. Các em đoàn sinh Gia Đình Phật Tử An Hoà ở Huế đang khiêng và đặt từng miếng đất làm nền nhà cho anh Bích. Anh Bích cùng các đại diện của Gia Đình Phật Tử An Hoà và NGO Foundation từ Hoa Kỳ về trong lúc nhà đang sửa. Anh Bích hạnh phúc trước đứng trước căn nhà sau khi đã được sửa lại hoàn toàn nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh và chỉ tốn vỏn vẹn 200 đô la. Những buổi chiều anh Bích thường ngồi trước cửa nhà chờ các con đi học về. Trong đôi mắt anh vẫn còn long lanh những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, dù là một hạnh phúc thật nhỏ nhoi.




