14 Tháng 4 2007 - Cập nhật 16h32 GMT
Ảnh dự thi của bạn Nguyễn Minh Đoài
Ảnh chụp trên đường Võ Thị Sáu, một khu phố trông có vẻ rất yên bình, người dân qua lại. Nhưng thấp thoáng xa xa là các túp lều che tạm của những người đi khiếu kiện biểu tình. Bà con ơi nhìn xem, coi chừng đó bên kia đường có ông Công An trực theo dõi bà con mình kìa. "Cả năm nay rồi, tụi tui ăn vỉa hè, ngủ vỉa hè, toilet cũng vỉa hè. Biết sao giờ, chờ hoài không được xử kiện, 'cho chìm xuồng' hết, nên đành lên đây nằm liều biểu tình thôi". Mọi người chen chúc nhau trong một túp lều không đủ che mưa mà cũng không chừa che nắng. Trông thương lắm, bà con ơi! Bà già ơi ngủ chút đi, tui canh chừng dùm cho, khi nào họ kêu đến đơn kiện của bà thì tui kêu, nhưng mà chắc còn lâu lắm, cả năm nay rồi có ai được kêu đâu. Tui đi tranh thủ giặt đồ đây, phơi 2 bộ đồ trên cành cây sáng giờ mà nó không khô, tối nay không biết lấy đồ đâu mặc nữa. Còn mấy cái đơn kiện hả, tui cất kỹ lắm à nhen, sợ ướt thì mất chứng cứ sẽ không có gì ăn nói với mấy ổng. Trời ơi, hổng biết phải chờ đến chừng nào Đảng và Nhà nước mới chịu tiếp mình đây? Chỗ Tiếp Công Dân mà sao công dân ngồi ngoài đường hết, hổng thấy có công dân nào được tiếp vậy?




