BBCVietnamese.com

23 Tháng 4 2007 - Cập nhật 20h29 GMT

Trần Quốc Thành
gửi từ Hà Nội

Trẻ nghèo bản nhỏ

Một bản làng nhỏ của dân tộc Vân Kiều nằm giữa vùng núi thiêng huyện DacKrong. Lớp tiểu học cho các cháu nhỏ trong bản là đích đến của chuyến hành trình.

Vào bản phải qua một con sông mà người lái đò là một bé gái chừng 10 tuổi. Khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, dáng vẻ rắn rỏi nhanh nhẹn, nhiệm vụ của bé được mọi người trong bản giao cho là chở khách qua sông ngoài giờ lên lớp.

Cụ già hơn trăm tuổi, cuộc sống khó khăn nhưng niềm vui lao động đã mang lại những nụ cười hạnh phúc.

Một người trong bản tâm sự: “Chúng cứ được sinh ra và tự trưởng thành. Đông con như thế thì ăn còn không đủ huống chi là mặc. Đứa nào sống được thì khoẻ lắm. “

Sinh ra theo quy luật và tự sinh tồn. Ăn cùng chất đất, sống một cuộc sống hoang dại như cây cỏ.

Nhưng bọn trẻ thích đi học lắm. Cả bản có cái lớp học 2 gian độ 30m2, lợp toàn bằng phên gỗ mà hơn 100 cháu. Chẳng kể lứa tuổi, lớn bé học chung cứ cùng nhau tập đọc tập viết, nghe giảng.

Ngoài giờ lên lớp, chúng nghịch chơi những trò chơi con trẻ. Chúng tắm sông ngày 3, 4 bận và nghịch làm ra những cái chuông gió ngộ nghĩnh rồi lên thị trấn đổi lấy sách bút hay cái kẹo cái bánh bởi bọn trẻ làm gì có tiền mua.

Cuộc sống nếu không có mơ ước thì sẽ thế nào nhỉ? Dù chỉ là một mơ ước nhỏ bé, được đi học trong một ngôi trường nhỏ, đến mùa nước lên không phải nghỉ học.

“ Chuông gió đổi lấy trường học” - Thoạt nghe như câu chuyện cổ tích bởi ở đâu lại có sự trao đổi đến buồn cười vậy. Nhưng những cái chuông gió của các em như có tiếng nói, truyền đến với xã hội.

Những hình ảnh trên nằm trong hành trình khảo sát thực địa để xây trường học cho các trẻ em ở bản Khe Ngài, xã Dackrong, huyện Dackrong của một nhóm các kiến trúc sư trẻ.