BBCVietnamese.com

26 Tháng 4 2007 - Cập nhật 14h24 GMT

Chào bạn đến Bình Nhưỡng

Cuốn sách Chào mừng bạn đến với Bình Nhưỡng do nhiếp ảnh gia Charlie Crane và nhà sản xuất Nicholas Bonner đem đến cho người đọc một hình ảnh du lịch Bắc Hàn gợi nhiều tò mò. (Ảnh: Khung cảnh từ tháp Juche)

Chú thích ảnh dựa trên những bình luận từ sách hướng dẫn chính thức của thành phố, kết hợp với những ý kiến cá nhân phù hợp với chỉ thị của Đảng. Có người nói vận động viên đoạt huy chương bạc Olympic, Kim Jong Su (trong ảnh) đang học tập để trở thành giáo viên dạy bắn súng "nhưng bây giờ đã 28 tuổi và sẽ sớm lập gia đình".

Bắc Hàn là đất nước ít được thăm viếng nhất trên thế giới. Chỉ có 1.800 người phương Tây đến thăm nước này mỗi năm. Cuốn sách của Crane được xuất bản với sự hợp tác của cơ quan du lịch do nhà nước Bắc Hàn quản lý.

Những người hướng dẫn rất tự hào về nền độc lập của Bắc Hàn. Phòng trưng bày truyền thống của Bộ Công nghiệp Nặng dành để phô diễn những thành tựu của ngành và sức mạnh của đất nước trong lĩnh vực mỏ, đóng tàu thuyền và giao thông.

Bonner nói người dân rất hiếu khách, nhưng thường hay ngại ngùng. "Bạn sẽ nhận thấy mọi người trong cuốn sách ăn mặc lịch lãm." (Ảnh: Cô Yong Ran trong phòng trưng bày Ba cuộc cách mạng).

Bonner nói dự án thành công sau khi ông dành nhiều năm thiết lập quan hệ và tạo được sự tin cậy đối với những người mà bình thường, họ không dễ tin người. (Ảnh: Một nữ phục vụ tại nhà hàng Vịt nướng Number One).

Bonner hy vọng cuốn sách sẽ gợi cho người đọc nghĩ về những gì đằng sau đó "có 20 triệu người Bắc Hàn sống với hy vọng và ước mơ mà tất cả chúng ta đều hiểu". (Ảnh: Ở một sân trượt băng nghệ thuật).

Chào mừng bạn đến với Bình Nhưỡng của Charlie Crane được Chris Boot xuất bản.