04 Tháng 5 2007 - Cập nhật 12h34 GMT
Bùi Kiều Hạ
Dự thi Kể Chuyện Qua Ảnh
Xa xa dãy núi Tam Đảo hiện dần ra. Cánh đồng lúa vàng và những làng quê yên bình đến kỳ lạ. Đàn bò thong thả gặm cỏ bên con đường đất núi màu đỏ chạy dài đến tít tắp, chia đôi cánh đồng. Hai chú bé chăn bò: “Cháu cười chú chụp nhé”. Nụ cười lạc quan cho ngày mai cường thịnh của quốc gia. Đường lên Tam Đảo quanh co đèo dốc. Thời Pháp xe chỉ lên được nửa đường, nửa còn lại thì phu hồ khiêng người lên. Bây giờ xe hơi lên tận đỉnh. Những khu nhà nghỉ mới đang mọc lên như biểu tượng của văn hóa hưởng thụ tại nơi quanh năm mát mẻ. Những người nông dân cần mẫn bắc giàn rau susu -đặc sản của vùng này. Mây trắng vói họ không hề có chút lãng mạn nào. Đêm xuống bên lửa trại thì mây nước, lửa và người đều hòa lẫn vào nhau nhạt nhòa. Tự nhiên tôi ước mình biến thành chim để bay lượn giữa trời và núi này.






