15 Tháng 5 2007 - Cập nhật 11h23 GMT
Ảnh và chú thích của Phan Nguyễn Phú Anh
Lúc chiều, tôi đang loanh quoanh chụp hình tại cầu thang chợ Đà Lạt để chụp hình, thì có một em đang khiêng vác đồ "chui" vào ống kính tôi cười rất tươi, tôi liền chụp em. Em này tên Hậu, là người Quảng Bình. Ba mẹ em mưu sinh ở Lào từ khi em còn ẵm ngữa. Nay em lưu lạc tại Đà Lạt, phụ bán sữa đậu nành. Thấy em hút thuốc, tôi khuyên em bỏ... mắt em buồn khi hỏi thăm về ba mẹ. Buổi tối ra "chợ âm phủ" uống sữa đậu nành nóng, tôi gặp lại em Hậu nơi nồi đậu nành. Còn đây là em Châu Thu Phương, cô gái bán sữa đậu nành đêm ở chợ Đà Lạt. Em là người gốc Hoa, và theo em nói thì chỉ có duy nhất gia đình em được buôn bán trên khu cầu thang chợ. Đây cũng chính là "cô chủ nhỏ" của em Hậu... Một chú bé ven đường, gần nhà thờ Domain De Marie, trông rất ngầu! Có lẽ em là người dân tộc, vì gần em có vài người phụ nữ nói thứ tiếng lạ, thấy tôi đang chụp họ quay sang nói tiếng Việt để xin tiền (?!). Tôi tiếc hùi hụi cái vẻ mặt của em lúc tôi chụp xong và đưa cho em xem lại hình của mình. Em có nụ cười rất đẹp... Tôi thích cái vẻ chiêm nghiệm, luận bàn về con số của 2 vị khách này... Ở Chùa Linh Phước. Bác này bán tàu hủ, bác mời mà tôi không ăn, chỉ xin bác cho chụp hình... bác ngượng đỏ cả mặt! Mà má bác vốn hồng hào, trông cứ như bà tiên bước ra từ truyện cổ tích. Rõ khổ, mọi người thấy bác phúc hậu mua ủng hộ bác nhiều, người bán bên cạnh ế hàng, đâm ra ghen ghét bác... Một gánh hàng rong bên dòng phố đúng kiểu Đà Lạt, toàn những món nóng hổi, ngon lành... rảnh quá, mọi người bày trò đánh bài giết thời gian! Chị này có gánh hàng hoa tại khu thác Datanla, trời xế chiều nhưng chị vẫn ngồi đan những món hàng thủ công mỹ nghệ... cửa hàng chị không có vẻ gì gọi là "mua may bán đắt"... Tôi chụp tấm này mà tránh nhìn ánh mắt buồn rầu của chị! 





