25 Tháng 5 2007 - Cập nhật 10h51 GMT
Công viên Dickens nằm ở Chatham, Kent, cách Luân Đôn chừng 50km, được xây dựng với phí tổn khoảng 120 triệu đôla. Đây là nơi một trong những văn hào vĩ đại của Anh, Charles Dickens sống hồi còn bé, dưới thời Victoria. Đặc biệt nhất là thuyền chở du khách đi qua những khung cảnh hồi thế kỷ 19 ở Anh như Dickens đã mô tả trong sách. Người ta đã tái tạo lại từ nhà tù Newgate, căn nhà có ma của Ebenezer Scrooge cho đến một lớp học thời Victoria. Nhân viên phục vụ trong công viên ăn mặc như thời đó để tiếp đón dự kiến 300 ngàn du khách mỗi năm. Một số người chỉ trích nói nên biết Charles Dicken qua các tác phẩm văn chương của ông chứ không phải những cảnh giả tạo. Nhưng mối liên hệ với văn chương Anh là điểm thu hút như các khu du lịch Thomas Hardy, Bronte Country, và Shakspear. Các hiệp hội về lịch sử văn chương được mời đến xem trước khi mở cửa cho công chúng, vốn bị chậm mất 6 tuần.






