08 Tháng 7 2007 - Cập nhật 06h54 GMT
Vũ công Thái Lan làm rực nắng sân vận động Rajamangala (đọc là Rat-cha-mang-ga-la) trong ngày khai mạc giải Asian 2007. Ngày đẹp, thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm hai ngàn lẻ 7, nhưng trời mưa tầm tã trên toàn nước Thái. Dù mưa nhưng các khán giả cuồng nhiệt của đội tuyển Thái vẫn kéo đi ủng hộ trên sân nhà trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Iraq. Một đất nước vẫn đang còn trong vòng chiến sự, nhưng Iraq vẫn có một đội tuyển chơi hết mình dưới sự dẫn dắt của HLV Jorwan Vieira. Asian Cup thực sự là giải của châu Á vì qui tụ cả các nước vùng vịnh như Qatar do HLV Dzemaludin Mosovic chỉ huy, sẽ gặp Việt Nam ngày 12 này. Nước Úc cũng thể hiện xu thế muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của châu Á qua việc gửi đội tuyển quốc gia sang thi đấu. Nổi bật nhất trong giải có lẽ là đội tuyển Hàn Quốc với những dấu ấn cách đây không lâu từ World Cup, lần này cũng đầy quyết tâm chiến thắng. Đội tuyển Nhật cũng là một đối thủ đáng nể trong khu vực, và xếp cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam Huấn luyện viên Osim cùng các cầu thủ Nhật đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong không khí săn đón của báo chí các nơi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi đấu cho giải Asian Cup, với 3 trận của đội chủ nhà và một trận bán kết vào ngày 25.








