19 Tháng 7 2007 - Cập nhật 18h31 GMT
Nguyễn Hoàng
BBC Việt Ngữ, Bangkok
Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện ở tại khách sạn Royal Orchid Sheraton ở Bangkok. Khách sạn có 714 phòng, tất cả đều có cửa sổ nhìn ra sông Chao Praya. Đội tuyển Iraq hiện cũng ở khách sạn này. Hai cầu thủ Ali (mang áo số 15) và Mohammed (số 23) ngồi tại sảnh khách sạn. Cô Maywadee Chalermratchada, cán bộ quan hệ công chúng, nói ngoài sân tennis thì khách sạn còn có cả đường chạy và phòng tập thể hình. Dịch vụ massage có ngay tại khách sạn nhưng không biết các cầu thủ có thời gian thưởng thức hay không Bể bơi ngoài trời làm khách bớt cái nóng của Bangkok vào tháng này. Phòng tập thể hình có cả tivi để theo dõi các sự kiện thể thao. Ông Pipat Patthananusorn, Giám đốc Bán hàng, nói điểm khó là đồ ăn cho các cầu thủ vì mỗi đội yêu cầu một khẩu vị. Tuy nhiên ông nói khách sạn Royal Orchid Sheraton đáp ứng được các yêu cầu đưa ra. Huấn luyện viên Alfred Riedl chuẩn bị đưa các tuyển thủ ra sân tập. Bangkok có vẻ không nóng bằng Hà Nội nhưng hàng chục chai nước lạnh được đưa vào xe đưa các cầu thủ ra sân. Ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng Ban Truyền thông LĐBĐVN, nói "trước khi vào giải thì chúng tôi không có được sự tự tin thực sự như bây giờ" Ông Riedl dường như đóng vai trò "nhạc trưởng" trong mọi chuyện, kể cả khi ngồi trên xe cũng ngồi ghế đầu. Được biết sau giải này ông có lẽ lại phải quay lại Áo để điều trị thận










