BBCVietnamese.com

23 Tháng 7 2007 - Cập nhật 04h03 GMT

Chia tay Asian Cup 2007

Đôi kèn - trống trong nhóm cổ động viên đi từ Hà Nội

Cả ngàn cổ động viên Việt Nam kéo sang Bangkok ủng hộ đội nhà, đa số đi máy bay nhưng vẫn mang theo đầy đủ cờ quạt kèn trống, và đặc biệt không thể thiếu áo đỏ giống màu áo của đội tuyển trên sân.

Sinh viên Việt Nam từ ĐH thể thao ở Bangkok

Không ít cổ động viên là sinh viên Việt Nam đang theo học ở 76 tỉnh của Thái Lan. Đây là sinh viên từ đại học thể thao ở Bangkok, được phát vé miễn phí theo đúng thông báo phút cuối của BTC, nhưng đòi phải ngồi ở lô VN mới chịu lấy.

Cổ động viên người Canada

Không khí náo nhiệt của đoàn Việt Nam đã lôi kéo thêm không ít cổ động viên ngoại vào đội. Thanh niên người Canada này chạy ra chỗ BTC mua ngay một bộ trang phục về nhập hội.

Cổ động viên người Bắc Ninh

Liền chị này cho biết từ Bắc Ninh, đủ bộ áo tứ thân khăn mỏ quạ, lặn lội đáp máy bay qua đây để mong tận mắt nhìn thấy đội nhà sút tung lưới Iraq 3-0.

Cổ động viên Iraq, Abdulah và Mohamed

Cổ động viên của đội tuyển Iraq thì nhất quyết đòi thắng hai trái, chỉ nhường cho Việt Nam một quả gỡ gạc mà thôi. Trên sân tổng cộng chỉ có chừng 100 người ủng hộ Iraq.

Cổ động viên Úc

Ngay cả người Úc cũng kéo về khán đài B, nơi tập trung cổ động viên Việt Nam đông nhất, để nín thở cổ vũ đội bóng dưới cơ trong suốt hiệp hai của trận đấu, đến tận phút cuối cùng.

Cổ động viên Iran

Ngay cả cổ động viên từ Iran, nước láng giềng của Iraq, cũng mua quần áo vào nhập hội hò hét từ đầu tới cuối trận đấu, liên tục hô vang hai chữ Việt Nam.

Cảnh sát Thái

Trong bốn phút đá thêm giờ, ngay cả cảnh sát Thái cũng quên nhiệm vụ mà đứng nín thở trông mong Việt Nam sút vào một trái, thay đội tuyển Thái Lan ghi bàn trên sân Rajamangala.

Phóng viên ảnh trên đường pít

Các phóng viên ảnh đã chờ sẵn từ đầu trận bên dưới khán đài, chỉ mong ghi nhận được một khoảnh khắc vui sướng của cổ động viên Việt Nam, nhưng cuối cùng cũng thất vọng bỏ đi.

Cổ động viên Vn trên khán đài A

Sau bàn thua ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu, cả một góc của khán đài A như bị knock-out, chỉ biết ngồi xuôi tay nín thở trông mong một điều kỳ diệu sẽ xảy trên sân cỏ.

Cổ động viên Việt Nam

Nhiều người lặn lội cả ngàn cây số sang đây để cùng chia sẻ nỗi buồn thất trận, nhưng có nhiều lời nhắn nhủ, hẹn gặp nhau ở Seagames Rajasima cuối năm nay và Olympic Bắc Kinh 2008