12 Tháng 9 2007 - Cập nhật 17h39 GMT
Hồi năm 1987 các phó nháy từ khắp nơi ở Liên Xô và có điều lạ là cả một số phóng viên ảnh nước ngoài đi khắp nơi ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Latvia để chụp ảnh. Họ muốn xuất bản một cuốn truyện qua ảnh. Tuy nhiên họ đã không quyên được đủ tiền. Hai mươi năm sau 150 nhiếp ảnh gia đã tới thăm lại nhiều vùng xuất hiện trong dự án ban đầu. Những cải cách do ông Gorbachev đưa ra dưới chính sách ''cải tổ'' đã tạo ra nhiều khó khăn kinh tế. Phóng viên chụp được cảnh một lái xe chán chường ngồi cạnh biển 'hết xăng'. Trạm xăng năm xưa nay đã không còn thiếu xăng 1987: Janis Luste là một trong những tay súng thiện xạ của Latvia vốn tham gia chiến đấu chống Bolshevik trong cuộc Nội chiến Nga. Một số tay súng sau này nắm các vị trí cao cấp trong Hồng Quân. Các nông trang viên trên đường tới nơi làm việc ở phía Tây Riga thuộc Latvia. 2007: Cuộc sống không có vẻ thay đổi gì nhiều. Ông Gunars Freibergs trên đường đi hái táo tại vùng Limbazi ở miền bắc Latvia. Cách đây 20 năm nghề chính của ông là đánh cá và nay vẫn vậy. 1987: Các bà mẹ cho con bú tại nhà hộ sinh. 1987: Bà Anna Liepina cùng ngựa đưa thư tại nông trại Krasny Oktyabr (Tháng mười Đỏ). 2007: Một thầy tu Chính thống giáo tại nghĩa trang của những người theo đạo ở Preili thuộc đông Latvia. Họ tới Latvia từ nước Nga vào cuối thế kỷ 17 dưới thời trị vì của Peter đại đế và hiện vẫn là một cộng đồng chặt chẽ. Phóng viên nhiếp ảnh Aivars Liepins chụp ảnh cho cộng đồng trong 30 năm qua và anh cũng có mặt ở đây hồi năm 1987.Anh nói: ''Mọi người không thay đổi. Chỉ có nền ảnh là thay đổi thôi.''