BBCVietnamese.com

14 Tháng 9 2007 - Cập nhật 14h44 GMT

Xem tập trận Malabar từ USS Kitty Hawk

Hơn 20 nhà báo từ BBC, VOA, Reuters, Kyodo News, và các nước tham gia cuộc tập trận Malabar là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Singapore được mời đến tham quan chiến dịch.

USS Navy Kitty Hawk, một trong ba hàng không mẫu hạm tham gia "cuộc tập trận thời bình lớn nhất lịch sử hải quân Á châu" như lời đại uý Vinay Garg của quân đội Ấn Độ.

Đây chính là phi cơ COD (Carrier Onboard Delivery) chở các nhà báo đến tàu hôm 07 tháng Chín. Bình thường nó cũng là máy bay chuyên chở quân lính giữa các tàu chiến và từ đất liền ra hạm đội của Mỹ.

Ngoài USS Kitty Hawk, còn có hai hàng không mẫu hạm, USS Nimitz của Mỹ và INS Viraat của Ấn Độ cùng một tàu ngầm hạt nhân, nhiều tàu chiến, máy bay của năm nước cùng tập phối hợp mọi kỹ thuật quân sự trên biển và trên không.

Hai quân nhân Mỹ. Người bên trái là một shooter, chuyên lo việc phóng phi cơ khỏi hàng không mẫu hạng, bên phải là một sĩ quan điều khiến chiến sự từ trung tâm CDC tức Combat Direction Center

Phóng viên BBC Mahmud Ali (bên phải) trao đổi với một quân nhân. Đằng sau chính là chiếc A7, phi cơ săn tàu ngầm, và xa bên phải là một chiếc F18.

Được biết hợp tác hải quân giữa các nước thuộc khối dân chủ bắt đầu nhân chiến dịch nhân đạo giúp Indonesia bị sóng thần năm 2005 và nhanh chóng gia tăng. Cuộc tập trận Malabar lần này ở Vịnh Bengal của Ấn Độ gây lo ngại cho Trung Quốc.

Phòng ăn của các sĩ quan trên Hàng không mẫu hạm USS Kitty-Hawk cũng là nơi mời các nhà báo dùng cơm.

Các nhà báo tìm cách hỏi khó "Tập trận có khiến cho Bắc Kinh và Tehran lo lắng không?" nhưng một đô đốc Mỹ đáp: "Mục tiêu tập trận là hòa bình". Hoa Kỳ bác bỏ ý tưởng của Trung Quốc muốn 'chia đôi ảnh hưởng ở Thái Bình Dương thành Đông và Tây', với phần từ Guam trở vào lục địa châu Á là để Trung Quốc nắm.

Nhìn từ một vị trí bên boong có thể thấy chiếc trực thăng Sikorski đang trực chiến.

Cuộc tập trận huy động tới 20 nghìn quân nhân cả nam và nữ từ năm quốc gia. Trong hình là hai quân nhân Ấn Độ và Nhật Bản cùng cười vui.

Cảnh từ tàu nhìn vào căn cứ hải quân của Ấn Độ ở Port Blair. Hồi xưa, đây là nhà tù giam những người yêu nước Ấn đấu tranh chống thực dân Anh. Cảnh yên bình này không báo hiệu một trận hải chiến trong tương lai. Nhưng ai biết tình hình thế giới chuyển biến thế nào trong thế kỷ 21?