28 Tháng 9 2007 - Cập nhật 12h53 GMT
Nhật Bản đang đòi Miến Điện phải giải thích rõ ràng về cái chết của một phóng viên Nhật, thiệt mạng khi đang làm tin về cảnh biểu tình phản đối chính phủ tại Rangoon. Kenji Nagai, 50 tuổi, bị bắn chết hôm Thứ Năm khi ông đang ghi hình cuộc biểu tình tại thành phố Rangoon. Nay, đoạn phim truyền hình do đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện đưa ra cho thấy Kenji Nagai bị cố tình nhắm bắn chứ không phải do đạn lạc. Truyền hình Nhật Bản đã chạy đoạn băng hình cho thấy cảnh một binh lính chính phủ Miến Điện bắn vào phóng viên Kenji Nagai từ cự ly gần. Đại diện hãng tin APF, Toru Yamaji (đứng giữa) xác nhận tìm thấy Kenji Nagai sau khi cha ông và đại diện của hãng nhận ra ông trong một tấm hình. Nhật Bản là nhà cấp viện hàng đầu của Miến Điện. Nhật trước đó từng bị chỉ trích về việc không có đường lối cứng rắn hơn với chính quyền Miến. Nay, Tokyo đã ngay lập tức ngưng hoạt động viện trợ cho Miến Điện. Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Miến Điện đang tiếp diễn bên ngoài tòa đại sứ nước này tại Tokyo nhưng tân thủ tướng Yasuo Fukuda nói Nhật cần tham vấn ý kiến với các nước khác trước khi "vội vã áp lệnh trừng phạt". Ông Nagai, một phóng viên dày dạn kinh nghiệm từng có mặt tại nhiều điểm nóng trên thế giới, thiệt mạng gần chùa Sule, địa điểm chính của nhiều cuộc biểu tình trong thời gian qua. Tổng thư ký nội các Nobutaka Machimura hôm Thứ Sáu nói rằng Tokyo sẽ "thúc giục chính phủ Miến Điện tìm cho ra sự thật về cái chết của ông Kenji Nagai".