02 Tháng 3 2008 - Cập nhật 15h14 GMT
Clara Tran, bbcvietnamese.com
Gửi về từ Moscow
Các nhà tổ chức nói sân trượt băng tại Quảng Trường Đỏ, được mở từ năm 2006, đã thu hút tới 5 ngàn người
mỗi ngày trong mùa cao điểm tháng Mười Hai. Thánh đường St Basil được xây từ thế kỷ thứ 16 và tháp Spasskaya
của Điện Kremlin tạo hậu cảnh đầy ấn tượng cho sân băng.
Trước đây, sân băng thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng tới vui chơi, trong đó có cả ứng viên tổng thống Zhirinovsky
Vladimir, nhà thiết kế thời trang Valentino và nhiều người khác. Giá vé để vào trượt một tiếng rưỡi là 750
rúp, tương đương 30 đô la Mỹ.
Các xe dọn sân và người phục vụ mất 30 phút để chuẩn bị sẵn sàng cho lần trượt tiếp theo. Giám đốc đối
ngoại Jamilia Peysahova nói: "Chúng tôi dùng các loại máy rất đắt tiền để giữ lạnh sân băng. Đây là sân trượt
có chất lượng cao nhất Moscow, giống như sân băng phục vụ các cuộc thi đấu Thế Vận Hội."
Bà Popova Valentina Aleksandrovna, 67 tuổi, trông giữ chừng 400 đôi giày được cất trong các túi nilon cho khách
tới trượt. Bà nói: "Tôi thích công việc này vì đây là một môi trường làm việc dễ chịu. Tôi chưa bao giờ làm
mất cái gì, khách hàng luôn cảm thấy hài lòng."
Mariya Koldashova, 21 tuổi, làm việc bán phần giờ cho sân trượt. Cô là một trong số 400 nhân viên phục vụ sân
trượt tại Quảng Trường Đỏ. Là sinh viên ngành xây dựng, Mariya thích sự linh hoạt trong công việc nhưng cũng
có lúc thấy buồn khi "khách hàng mất kiên nhẫn và thô lỗ."
Nhóm bạn (từ trái sang) Juliett Gazazyan, Irina Tihonova, Elena Pozdeeva và Daria Dunaeva, đều dân Moscow, tới đây
để ăn mừng sinh nhật Elena 12 tuổi. Elena nói: "Moscow là một thành phố rất đẹp, có rất nhiều thứ để thiếu
niên vui chơi."
Đây cũng là địa chỉ vui chơi quen thuộc cho các gia đình. Shazubudin Zanudinova, hai tuổi, cùng mẹ là Asiat đứng
xem các anh em họ đang trượt trong sân. Bà mẹ trẻ cười lớn: "Cậu nhóc hơi cau có vì nó muốn vào trượt, nhưng
nó còn nhỏ quá."
Ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm cũng có lúc bị té ngã trên sân băng. Natasha Matveeva, 11 tuổi, tới
từ Zarya. Cô bé thường trượt băng trên mặt ao hồ khi ở làng quê. Cô bé nói: "Ở đây thích hơn nhiều, vì mặt
băng trên hồ không nhẵn phẳng thế này, khó trượt lắm."
Với Sofia Arens, 5 tuổi, thì đây là lần đầu tiên cô bé đi trượt băng và "đã ngã khoảng 20 lần trong ngày hôm
nay", ông bố Anton nói. "Cháu nó cũng hơi sợ, nhưng nó rất thích thú cho nên có đau một tí cũng không sao."
Hướng dẫn viên Anna Effanova, 21 tuổi, đã làm việc cho sân băng ở Quảng Trường Đỏ từ khi khai trương hai năm trước.
Thích trượt băng từ khi mới lên bốn, Anna nói điều thích thú nhất khi dạy bọn trẻ như Nikita Evnushevsky, 7 tuổi,
là "ánh mắt hạnh phúc của chúng khi chúng học trượt băng."









