BBCVietnamese.com

06 Tháng 4 2008 - Cập nhật 17h04 GMT

Nguyễn Trung
www.bbcvietnamese.com

Đông Tây hội ngộ trong đêm nhạc Trịnh

Biển báo hết vé

Người Việt ở London tưởng nhớ bảy năm ngày mất cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bằng một đêm nhạc từ thiện ấm cúng ở khu Hackney, nơi có đông Việt kiều sinh sống, hôm 05.04.

Toàn cảnh khán phòng đêm nhạc Trịnh

Ban tổ chức cho biết toàn bộ tiền bán vé sẽ gửi về Việt Nam làm từ thiện. Khán phòng nhỏ khoảng 150 chỗ nhưng có tới hơn 200 người mua vé.

Ca sĩ trưởng thành từ Voice-Up

Phần lớn những người biểu diễn trong chương trình là các sinh viên trưởng thành từ cuộc thi hát Voice - up do Hội sinh viên Việt Nam ở Anh tổ chức.

Khán giả đang chăm chú lắng nghe buổi biểu diễn

Dù khán giả thuộc các thế hệ khác nhau, tất cả có điểm chung là yêu nhạc Trịnh và say đắm trong lời ca của ông.

Nghệ sĩ vĩ cầm người Ba Lan Dominika Rosiek

Nghệ sĩ vĩ cầm người Ba Lan Dominika Rosiek làm khán phòng bừng sáng với bộ áo dài màu đỏ đậm và tiếng violon da diết.

Ca sĩ Mạnh Hùng

Sinh viên thạc sĩ Mạnh Hùng đầy tâm trạng với "Ru ta ngậm ngùi".

Những khán giả nước ngoài thưởng thức nhạc Trịnh

Các khán giả ngoại quốc cũng đắm chìm trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tốp ca với "Con mắt còn lại".

Tốp ca nồng nàn với bài "Con mắt còn lại".

Một sinh viên đệm đàn piano

Không chỉ hát, các bạn sinh viên còn tham gia đệm đàn. Tất cả mọi người tham gia chương trình một cách tự nguyện.

Mino Sarou với ca khúc "Ướt mi"

Phần biểu diễn đặc biệt của Mino Sarou với ca khúc "Diễm xưa" hát bằng tiếng Nhật, từng gây xúc động ở xứ anh đào một thời.