08 Tháng 4 2008 - Cập nhật 11h08 GMT
Christine Nguyễn
Cộng tác viên BBC Việt ngữ tại Paris
Thị trưởng thành phố Paris đã cho treo biểu ngữ với dòng chữ “Paris bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới” ngay mặt tiền
toà thị chính trong ngày đuốc Olympic 2008 qua Paris.
Rất nhiều người dân Tây Tạng đã tập trung tại quảng trường Nhân Quyền từ rất sớm mặc dù phải đến 11 giờ 30 trưa cuộc biểu
tình mới bắt đầu. Ngay từ sáng sớm cũng đã có rất nhiều cảnh sát có mặt trên những ngả đường trong hành trình của ngọn đuốc
tại Paris.
Ông Michel Vampouille Phó chủ tịch hội đồng vùng Ile-De-France (Paris và các vùng phụ cận) có mặt trong đoàn biểu tình cho
biết ông ủng hộ nhân dân Tây Tạng và cũng “mơ” về một ngày mai Trung Hoa có dân chủ thực sự.
Băng rôn của các du học sinh Việt Nam tại Pháp trong đoàn biểu tình mang dòng chữ bằng tiếng Anh: “Tây Tạng của người Tây
Tạng, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Trung Quốc hãy chấm dứt xâm lược”.
Với áo thun đen có năm chiếc còng màu trắng với lá cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ, các du học sinh đã thu hút nhiều sự chú ý
của các hãng truyền thông quốc tế trong ngày rước đuốc.
Cuộc biểu tình ở quảng trường Nhân Quyền lúc cao điểm đã thu hút khoảng 3000 người thuộc nhiều chức của các sắc dân Á, Âu
cũng như người bản xứ tham gia.
Các nghệ sĩ của Pháp trình diễn những bài hát ủng hộ người Tây Tạng trong đoàn biểu tình. Không chỉ ở quảng trường Nhân quyền mà biểu tình phản đối thế vận hội Bắc Kinh đã diễn ra khắp nơi, kể cả tại chân tháp Eiffel,
điểm xuất phát trong lộ trình biểu diễn của ngọn đuốc tại Paris trong ngày này..
Đã có nhiều cuộc đụng độ xảy ra khiến cuộc hành trình rước đuốc thành cuộc rước đuốc vượt chướng ngại vật và cuối cùng ngọn
lửa thiêng Olympic đã phải vào trong xe bus để “tị nạn”.