04 Tháng 5 2008 - Cập nhật 15h37 GMT
Lê Hải
Gửi từ Sao Paulo
Đại lộ Paulista, một trục đường chính của Sao Paulo. Những ngày nắng đẹp, trên trời còn là taxi trực thăng cho người giàu.
Brazil cũng được biết đến như một nước đang phát triển nhưng số lượng máy bay riêng và trực thăng ở Sao Paulo cũng không kém
cạnh so với New York.
Với những người như hai anh em nhà Claudinei, thì bất kể mưa hay nắng, kiosk đều mở cửa từ 5h sáng tới 8h tối. Cà phê và sau đó là công nghiệp hóa đã giúp Sao Paulo liên tục phát triển, thu nhận dân nhập cư. Nhà cao tầng đua nhau mọc
lên chen chúc.
Hàng trăm ngàn người Nhật sang Sao Paulo từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, và văn hóa Nhật còn đậm nét trong cuộc sống
của những hậu duệ như bác tài Jamie.
Đồ ăn Nhật cũng trở thành món thường ngày trong cuộc sống của 20 triệu người dân Sao Paulo, vốn cũng là nơi quy tụ của dân
cư mọi nền văn hóa trên thế giới.
Tiệm thuốc góc đường Ho cũng phải chung sức để chống lại đủ mọi loại bệnh tật của vùng rừng rậm, mà nay vẫn còn nằm trong
danh mục thuốc của các cửa hàng thực phẩm, bảng hiệu thường gặp ở các góc đường.
Nổi tiếng là trung tâm xuất khẩu hạt cà phê Arabica thượng hạng cho dân sành điệu trên thế giới, nhưng nước uống ưa chuộng
của dân địa phương lại là vitamina, sinh tố trái cây
Trực thăng nằm trong danh sách hàng hóa cho quý ông giàu có tại khu thương mại Daslu - nơi hầu như chỉ dành riêng cho dân
có tiền.








