07 Tháng 5 2008 - Cập nhật 13h37 GMT
Clara Trần
BBC World Service
Hàng ngày, cựu binh Victor Anatolevich tới tượng đài Nguyên soái Zhukov trên quảng trường Manege để thu tiền chụp ảnh của
du khách. Năm nay 52 tuổi, sinh ra ở Moscow, ông tự nhận mình là người yêu nước: “Nước Nga đã, đang và sẽ mãi vĩ đại”.
Diễn viên Dimitry Melkin, 28 tuổi, là một thành viên của nhóm nghệ sĩ đường phố Ognennye Ludi. Dimitry khá lãnh đạm với chuyện
ông Medvedev trở thành tân tổng thống. Anh nói: "Chiến thắng của ông ấy thật lạ kỳ. Nó được quyết định trước khi bỏ phiếu
diễn ra”.
Anna Kirillova yêu Moscow nhiều tới mức sẽ không bao giờ chuyển tới sống tại một thành phố khác. Cô sinh viên kinh tế 22 tuổi
lý giải: “Ở đây có nhiều chỗ vui chơi, giải trí, và Moscow là một thành phố lý tưởng cho việc học hành”.
Dimitry, chủ một cửa hàng lưu niệm trong hệ thống tàu điện ngầm thành phố, không quan tâm đến chính trị: "Cuộc sống cũng
giống như một trò chơi video. Bạn phải vượt qua các level khác nhau để đi tiếp. Tôi nghĩ gì về chính phủ là chuyện không
quan trọng, vì đằng nào nó sẽ không bao giờ thay đổi”.
Năm nay 19 tuổi, Julia Rozhina làm bán thời gian tại cửa hàng Topshop. Sinh ra tại thị trấn Kaluga, cách thủ đô 300km,
Julia sống ở Moscow đã được một năm nhưng thấy thành phố này quá ồn ào: "Tôi nhớ bạn bè cũng như môi trường thiên nhiên
ở quê. Tốt hơn so với Moscow”.
Bà nội trợ Nina Bakunina tin rằng mức sống đang tốt hơn lên, nhưng chính quyền vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Bà Nina,
54 tuổi, nói: "Còn có nhiều tòa nhà cũ kỹ và vô ích cần phải phá bỏ; giao thông thì tồi tệ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thái
độ đối với người già cần phải thay đổi”.
Zhanna Tsoi (trái) đi mua sắm với người bạn Katia Jugai, cùng 18 tuổi. Sinh ra tại Hàn Quốc, Zhanna cùng với gia đình chuyển
tới sống ở Moscow khi cô mới sáu tuổi. Cho dù có bề ngoài khác với dân Nga, Zhanna nói nạn phân biệt chủng tộc không là vấn
đề lớn với cô: "Tôi cảm thấy tôi thuộc về đất nước này”.
Vladimir Kozlov bán búp bê Matrioshka cho du khách tại chợ Arbat ở trung tâm thủ đô Moscow: "Nhiều người nói tôi trông giống
ông già Noel. Tôi là một người khá truyền thống, và tin vào giá trị gia đình. Hãy sống và đừng nên làm đau lòng ai cả”.







