BBCVietnamese.com

14 Tháng 5 2008 - Cập nhật 14h31 GMT

Nỗi khổ động đất ở Trung Quốc

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát tại Hanwang, Tứ Xuyên, 14/05

Hai ngày sau trận động đất khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm qua ở Trung Quốc, mức độ hủy hoại của nó đang dần hiện rõ. (Cảnh báo: những hình ảnh sau đây có thể làm quý vị bất an.)

Thân nhân của những người xấu số tại nhà xác dựng tạm ở Deyang, Tứ Xuyên, 14/05

Số người thiệt mạng hiện là 15.000 nhưng người ta lo ngại rằng con số này còn tiếp tục tăng.

Một phụ nữ đứng tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Dujiangyan, Tứ Xuyên, 14/05

Có nhiều câu chuyện về sự dũng cảm của các nhân viên cứu hộ. Những người sống sót vẫn đang tiếp tục được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo gặp một em bé bị thương ở Jinyang, 14/05

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tới hiện trường để thăm hỏi những người sống sót và động viên các nhân viên cứu hộ.

Các nhân viên đếm tiền tại văn phòng của Hội Chứ thập Đỏ ở Thượng Hải, 14/05

Tiền và hàng cứu trợ đổ về từ khắp nơi ở Trung Quốc trong lúc chính phủ mở chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Nến thắp cạnh một thi thể ở Dujiangyan, Tứ Xuyên, 14/05

Nhưng hàng ngàn thi thể vẫn còn mắc kẹt dưới các ngôi nhà sụp đổ rải rác khắp nơi tại Tứ Xuyên.

Một phụ nữ ngủ trong khu trú ẩn tại Thành Đô, Tứ Xuyên, 14/05

Và nhiều người sống sót sẽ phải xây dựng lại cuộc sống từ đầu mà không có sự giúp đỡ của người thân.