BBCVietnamese.com

16 Tháng 5 2008 - Cập nhật 11h36 GMT

Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện dã chiến tại Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên (hình chụp ngày 15/05/08)

Ba ngày sau khi trận động đất khủng khiếp xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam Trung Quốc, chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.

Một người đàn ông được lôi ra khỏi đống đổ nát sau 44 giờ bị vùi lấp tại thị trấn Hán Vương, thành phố Miên Dương (hình chụp 14/05/2008)

Binh lính và các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và đưa các nạn nhân đang kiệt sức khỏi những đống đổ nát. Hơn 20.000 người hiện vẫn đang mất tích.

Danh sách những người sống sót được dán tại Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (hình chụp ngày 15/05/08)

Danh sách nạn nhân sống sót được dán tại một bệnh viện tại Đức Dương khiến một số người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hy vọng đang dần tắt đối với nhiều người, như cặp vợ chồng trong tấm hình này.

Hình chụp từ trên không khu vực Ánh Tú thuộc huyện Văn Xuyên (hình chụp 15/05/08)

Quy mô thảm họa, như trong bức hình được chụp tại Ánh Tú thuộc huyện Văn Xuyên, cho thấy đây là thách thức to lớn ngay cả đối với lực lượng quân đội hùng hậu của Trung Quốc.

Tại Đài Bắc, Đài Loan, các nhân viên thiện nguyện thu tiền ủng hộ nạn nhân trận động đất.

Những căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với một số láng giềng tạm thời được gác lại. Đài Loan và Nhật Bản đang giúp tiền, thiết bị và kinh nghiệm cứu trợ cho Trung Quốc.

Phản ứng của người dân thật đáng ngạc nhiên. Từng hàng dài người tới hiến máu ở các thành phố Trung Quốc, còn quỹ ủng hộ đến nay đã thu được 877 triệu Nhân dân tệ (khoảng 125 triệu đô la Mỹ).

Một người mẹ đau đớn khi biết tin đã tìm thấy xác con tại một trường học bị sập tại Đô Giang Yển.

Đối với một số người như người phụ nữ này thì các hoạt động cứu trợ ráo riết cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Bà đã tìm thấy thi thể con mình tại một trường học ở Đô Giang Yển.

Em Trương Gia Trì bị mất cả hai cánh tay khi trường học bị sập. Cậu hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đức Dương bên cạnh mẹ.

Với một số người khác, như bé Trương Gia Trì, bị mất cả hai tay khi trường học sập tại Thập Phương, thì cuộc sống phía trước sẽ rất khác biệt.

Người dân tìm kiếm tại các đống nhà cửa đổ nát ở Đô Giang Yển.

Nhiều người vốn đã chẳng có của cải gì nhiều nhặn nay trở thành trắng tay.

Thân nhân các nạn nhân thắp nến ở gần đống đổ nát của một toà nhà bị sập.

Một số thủ tục tang lễ, tưởng niệm cũng bắt đầu diễn ra, giữa lúc người ta vẫn tìm thấy thêm các tử thi.